Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua vô địch La Liga: Thi leo... cột mỡ
Tiểu Lý • 11:18 ngày 11/05/2021
Cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này giống hệt như cuộc thi leo cột mỡ. Đội bóng nào cũng muốn vươn lên giành vị trí số 1, nhưng cứ gần lên đến đỉnh, họ lại bị trôi tụt xuống. Ngay cả Atletico, dù vẫn đang ngự ở ngôi đầu, nhưng họ đã tuột dốc không phanh so với chính mình.

    Vòng đấu thứ 35 tưởng chừng là bước ngoặt quyết định cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này, khi 4 ứng viên vô địch trực tiếp đụng nhau. Nhưng hóa ra đó chỉ là những màn trình diễn dở khóc dở cười của các đội trong Top 4. Họ giống như đang “đùn đẩy” cho nhau vị trí dẫn đầu. Để rồi rốt cục, các đội ai ở đâu ở nguyên đó.

    Trận đại chiến giữa chủ nhà Barca với Atletico hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính. Nhưng Camp Nou rốt cục lại trở thành chiến trường im tiếng súng. Hai đội thi đấu quá thận trọng, thiếu sự quyết liệt, thiếu cả những pha bóng bùng nổ của những cá nhân xuất sắc. Trong suốt thời gian thi đấu, bóng chủ yếu lẩn quẩn ở khu vực giữa sân.

    Bộ ba tấn công thượng hạng của Barca gồm Lionel Messi, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm về phía khung thành của Atletico, nhưng đều không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Jan Oblak. Phía bên kia khung gỗ, Marc-Andre ter Stegen cũng làm nản lòng Luis Suarez và đồng đội. Trận đấu được ca tụng là đại chiến quyết định cuộc đua vô địch La Liga mùa này hóa ra chỉ là màn so kè tài năng của 2 thủ môn.

    Trong trận chiến còn lại của Top 4, Real Madrid có cơ hội vươn lên giành ngôi đầu bảng từ tay của Atletico, nếu đánh bại Sevilla. Nhưng các học trò của HLV Zinedine Zidane đã không làm được điều đó. Trên sân nhà, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2 lần bị đối phương vượt lên dẫn trước. Họ phải rất may mắn mới giành lại 1 điểm nhờ bàn gỡ ở những phút bù giờ cuối cùng của tiền vệ Eden Hazard.

    Real (áo trắng) đã không thể tận dụng cơ hội leo lên ngôi đầu khi bị Sevilla ngáng đường

    Như vậy, sau vòng đấu thứ 35, Atletico vẫn dẫn đầu La Liga với 77 điểm. Real Madrid và Barca lần lượt xếp sau với 2 điểm ít  hơn. Trong khi đó, Sevilla xếp ở vị trí thứ 4 với 71 điểm. Nghĩa là cuộc đua vô địch vẫn tiếp tục rất kịch tính và nhiều khả năng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới có thể xướng tên đội giành ngôi Quán quân.

    Việc Real Madrid không thể đánh bại Sevilla ở vòng 35 để vươn lên ngôi đầu là điều hết sức đáng tiếc. Nó cũng đáng tiếc giống như ở vòng trước, Barca bất ngờ ngã ngựa ngay ở Camp Nou với tỉ số 1-2 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn là Granada, qua đó không thể hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên ở La Liga mùa này vươn lên giành vị trí số 1.

    Nếu nhìn lại suốt chặng đường đua từ đầu giải đến giờ, có thể khẳng định rằng, cuộc chiến bá vương ở La Liga mùa này tuy kịch tính, nhưng không chất lượng. Các đội bóng đua tranh ngôi Quán quân có phong độ quá thất thường. Điển hình là Barca, đội tuy đang xếp thứ 3 với 2 điểm kém đội đầu bảng Atletico, nhưng đã để thua tới 6 trận.

    Ngay cả Atletico cũng gây thất vọng dù vẫn đang trụ lại vị trí dẫn đầu ở La Liga. Đội bóng của HLV Diego Simeone từng gây ấn tượng rất mạnh ở giai đoạn lượt đi. Từng có giai đoạn, họ bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 10 điểm. Nhưng ở lượt về, họ hụt hơi, với liên tiếp những cú sảy chân. Trong 3 vòng đấu gần đây, Atletico chỉ giành được 4 trong tổng cộng 9 điểm tối đa.

    Có thể khẳng định, cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mùa này càng về cuối càng mang đến cảm giác “sống chậm lại” của các đội đua tranh. Nhìn vào cục diện hiện nay, không đội nào có được sức bật giống như cách Atletico đã tạo ra ở giai đoạn lượt đi của mùa giải.

    Marcelo bắt kịp Roberto Carlos
    Với việc góp mặt trong trận hòa 2-2 với Sevilla, hậu vệ Marcelo có 527 trận đấu cho Real Madrid ở các giải đấu chính thức. Qua đó, anh bắt kịp huyền thoại Roberto Carlos, trở thành cầu thủ ngoại thi đấu nhiều thứ 2 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hiện, số lần ra sân của Marcelo và đồng hương Carlos chỉ kém tiền đạo Karim Benzema. Chân sút người Pháp đã có tổng cộng 556 trận thi đấu cho Real Madrid.

    1. Atletico là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga trước 3 vòng cuối, với tỷ lệ cược đặt 5 ăn 4 theo Bet365. Real (4 ăn 11) và Barca (1 ăn 3) lần lượt xếp tiếp theo trong danh sách này. 

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội