Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc chiến vì 'cái tôi' giữa Ronaldo và Bale
Minh Đức • 19:02 ngày 16/06/2015
Cái tôi to đùng của Cristiano Ronaldo thì chắc ai cũng rõ, nhưng ở Real Madrid bây giờ còn có một cá tính ngầm đang hòng nổi loạn, đó là Gareth Bale.
    Trước khi nói đến sự cạnh tranh giữa những cái tôi này, cần phải nhắc lại rằng, người góp công đầu đưa Ronaldo về Bernabeu không phải là Florenitno Perez, mà là người tiền nhiệm của ông, Ramon Calderon. Thế nên, việc Perez đôi khi cảm thấy “ngứa mắt” với Ronaldo là điều dễ hiểu, bởi CR7 đang đứng chung chiến tuyến, và thậm chí còn vượt mặt “cục cưng” của ông - Gareth Bale, người được đích thân Perez mang về Real.

    Bối cảnh hiện tại cho thấy Perez đang muốn biến Bale trở thành thủ lĩnh tại Real, thay thế một Ronaldo đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp. Dù Ronaldo đang sở hữu phong độ ghi bàn khủng khiếp, mắng Bale sa sả, khiến cầu thủ người Xứ Wales trở nên giống một tên đày tớ trên sân hơn là một đồng đội, thì ông trùm xây dựng của Real vẫn hiên ngang tuyên bố Bale sẽ là “nhân tố chủ đạo” để xây dựng Real từ mùa tới.

    Cũng phải, bởi 101 triệu euro mà Perez bỏ ra cho Bale, chắc chắn không phải để làm cảnh. Khi đó, con số 96 triệu euro của Ronaldo cũng chẳng phải là một thứ gì đó quá to tát. CR7 từng làm mình làm mẩy, thậm chí dọa ra đi nếu không có chế độ tăng lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Thực tế là Perez cũng đã chiều siêu sao người Bồ, nhưng rõ ràng sự chịu đựng và cưng chiều với một kẻ mà mình bị “ép” phải nuôi nấng, cũng sẽ có lúc vỡ bờ.


    Ronaldo luôn coi mình là ông chủ trên sân

    Bale, theo một cách rất thầm lặng và khiêm tốn, hiểu điều đó. Anh thừa biết Perez đã chỉ trích Ancelotti thậm tệ như thế nào vì dám thay cầu thủ này ra sân ở trận đấu với Valencia trên sân Mestalla tại La Liga mùa vừa rồi. Lí do Carletto phải ra đi, một phần cũng bởi ông không hiểu được ý đồ của vị chủ tịch quái tính này, rằng Bale, dù sao đi nữa, cũng là bộ mặt của Perez, rằng Bale cần phải được bảo vệ và trao cơ hội thường xuyên.

    Nhưng khi mà Ronaldo có vẻ vẫn còn duy trì được những đóng góp cho Real, thì sự cạnh tranh này lại càng tỏ ra đáng xem ở mùa giải tới. Bale không hay mở miệng than phiền như CR7, mà anh thích “mượn gió bẻ măng”, nhờ người đại diện lên tiếng. Những phát biểu gần đây của Jonathan Barnett (người đại diện của Bale) cho thấy ngôi sao người Xứ Wales muốn mình là trung tâm và nhận được bóng nhiều hơn từ các đồng đội ở Real.

    Điều đáng xem ở đây là, Ronaldo vẫn đang chiếm được sự tin tưởng từ các ngôi sao khác tại Los Blancos, hơn là một Bale luôn “tim đập chân run” mỗi khi nhận bóng, chỉ chăm chăm bứt tốc thật nhanh hay tung chân sút thật mạnh mà không quan tâm lắm đến lối chơi chung. Ronaldo, dù kiêu ngạo thật, nhưng luôn tỏ ra chính xác về mặt chuyên môn và bản lĩnh về tinh thần, thứ quan trọng hơn cả trong nội bộ của một trận đấu bóng đá.


    Bale và Ronaldo không còn thân thiện như những ngày đầu

    Bale rất muốn chứng tỏ mình. Anh đã có được sự ủng hộ từ “đấng tối cao” nhất tại Real, nhưng sự thực là cầu thủ này sẽ phải đối mặt với một thử thách thậm chí còn lớn hơn: chiếm được lòng tin của các đồng đội, nếu muốn là thủ lĩnh mới của đội bóng áo trắng thành Madrid. Đây là Real, chứ không phải là ĐT Xứ Wales. Cái tôi của Bale sẽ giúp cầu thủ này có thêm sức mạnh, hay ngày càng thụt lùi, đó là câu chuyện của thái độ.

    Một chi tiết khá thú vị, khi mới đây tân HLV Real, Rafa Benitez đã đến tận Cardiff để gặp Bale trước trận đấu giữa ĐT Xứ Wales và ĐT Bỉ tại vòng loại EURO 2016, nơi ông đã có một buổi nói chuyện với ngôi sao của Real. Perez rất có thể đã đứng sau chuyện này, và không nói thì người ta cũng hiểu Benitez chỉ là người đi thực thi chỉ đạo, rằng Real rất có thể sẽ hy sinh Ronaldo để trao cho Bale một vai trò ở cấp cao hơn vào mùa tới.

    Thế cuộc giờ đang tạm nghiêng về Bale. Nhưng sự thật là Perez không thể đá ra đường những ai không thuận theo ông - như từng làm với Carletto, vì họ không chịu chuyền bóng cho Bale. Tất cả sẽ phụ thuộc vào những gì cầu thủ này thể hiện trên sân. Bale sẽ phải “đối mặt” với Ronaldo như những người đàn ông, và giải quyết câu chuyện của họ trên tinh thần của những kẻ quân tử.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội