Trong năm 2014, người tiền nhiệm của Bartomeu là Sandro Rosell đã phải từ chức do dính vào scandal liên quan đến vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar. Cũng trong năm nay, cựu HLV Tito Vilanova của Barca đã qua đời vì bệnh ung thư, trong khi tiền đạo Lionel Messi bị buộc tội trốn thuế. Cuối cùng, đội chủ sân Nou Camp kết thúc mùa giải 2013/14 mà không giành được bất cứ danh hiệu nào.
Với những gì xảy ra, không có gì bất ngờ khi Bartomeu cho rằng Barca vừa có một năm đáng quên. Phát biểu trước báo giới, người đàn ông quyền lực nhất ở Nou Camp cho biết: “2014 thực sự là một năm khó khăn với Barca. Hy vọng Giáng sinh tới sẽ mang đến sự khởi đầu mới cho chúng tôi. Tôi rất lạc quan vào khả năng Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2015”.
Như vậy, có thể thấy HLV Enrique vẫn nhận được sự tín nhiệm từ BLĐ đội bóng, dù Barca chơi không thực sự ổn định ở nửa đầu mùa giải năm. Đúng là sau khi lên thay HLV Tata Martino, Enrique đã giúp Barca vượt qua vòng bảng Champions League, nhưng ở giải quốc nội đội bóng của ông đang bị đại kình địch Real Madrid bỏ xa với khoảng cách 4 điểm (35 so với 39).