Bóng Đá Plus trên MXH

Dembele vẫn còn được việc…
Kinh Thi • 08:01 ngày 20/02/2022
“Đừng la ó Dembele nữa”, HLV Xavi kêu gọi các cổ động viên Barcelona, nhưng họ chẳng nghe. Ousmane Dembele bị khán giả Camp Nou la ó phản đối một cách dữ dội ngay từ khi anh được tung vào sân. Rồi những tràng lo ó tiếp tục rộ lên khi Dembele chạm bóng lần thứ nhất, lần thứ hai…

    Đấy là những gì xảy ra trong trận Barcelona - Napoli tại Europa League. Xavi bình luận sau trận: “Cuối cùng, những tràng la ó đã biến thành những tràng vỗ tay. Ousmane là một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ. Anh ta đã biến sự chễ diễu thành sự ca ngợi”! Đấy là nói về thái độ của khán giả. Phần mình, Xavi giải thích lý do sử dụng Dembele: anh ta đang là một thành viên trong đội bóng và chúng tôi không thể tự bắn vào chân mình (bằng việc gạt bỏ Dembele).

    Về vấn đề khán giả, chưa chắc câu chuyện giống như Xavi nghĩ (hoặc chưa chắc ông này nói thật suy nghĩ của mình). Người ta đã huýt sáo tới chán chê rồi, mỏi miệng rồi? Hoặc giả, Xavi tưởng giới hâm mộ không nghe đề nghị của ông, nhưng họ rút cuộc đã nghe, và thôi không chế diễu Dembele nữa. Đấy cũng có thể là thái độ ủng hộ Barcelona. Họ vẫn ghét Dembele, nhưng ủng hộ đội bóng. Chỗ này, Gerard Pique cũng đã “chê” khán giả Camp Nou. “Các cổ động viên có quyền bày tỏ thái độ của mình. Nhưng họ cứ việc chửi bới sau trận, không nên la ó khi cầu thủ đang thi đấu vì sẽ có tác dụng ngược”.

    Một cách chính xác, Dembele không biến những tràng la ó thành sự khen ngợi như Xavi nói. Dembele quả có những pha kiến tạo đáng kể, thể hiện được dấu ấn của mình bên cánh phải hàng công. Có lúc anh lừa bóng qua người, có lúc nhả bóng lợi hại. Tóm lại, đấy là phong độ tốt. Nhưng Dembele chỉ thể hiện được như thế sau khi khán giả Camp Nou không la ó nữa.

    Rõ ràng, Ousmane Dembele vẫn có thể đóng góp những điều tích cực trong lối chơi của Barcelona. Nhưng, để làm gì? Một mặt, anh đã bị cổ động viên Barcelona ruồng rẫy. Trận gặp Napoli vừa qua chỉ là câu chuyện mới nhất, chứ tình trạng chung thì chẳng có gì mới mẻ. Mặt khác, chính Dembele từng nói, khi bị Barcelona gây áp lực phải nói rõ kế hoạch tương lai của mình. Đi hay ở? Dembele nói anh sẽ không khoác áo Barcelona thêm lần nào nữa (từ sau mùa này, tất nhiên).

    Xavi từng nói, đại khái là nếu Dembele quyết định tiếp tục gắn bó với Barcelona, anh sẽ được thi đấu nhiều hơn (mùa này, Dembele chỉ mới đá chính 4 lần ở La Liga). Rút cuộc, Xavi đã dùng Dembele (ở trận derby Catalonia) ngay sau khi cầu thủ này tuyên bố sẽ ra đi. Rồi chỉ vài ngày sau khi gặp Espanyol, Xavi tiếp tục dùng Dembele.

    “Không thể tự bắn vào chân mình” - nói cũng có lý. Nhưng đấy chỉ là tình tiết trước mắt, ngắn hạn. Xavi có vẻ cay cú với thái độ của giới hâm mộ Barcelona. Nhưng họ cũng có lý, cũng “không bắn vào chân mình”. Họ tỏ rõ sự ủng hộ Barcelona, bằng cách không chửi bới Dembele nữa. Chứ chưa chắc Dembele giỏi giang biến hung thành kiết, như Xavi nói!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội