Bởi vì chỉ có ở ĐT Brazil, Raphinha mới có cơ hội làm cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Tại Barcelona, Raphinha có chơi hay đến mấy thì cũng chỉ là kép phụ bên cạnh "thiên tài trăm năm có một" Lamine Yamal. Cũng giống như Luis Suarez, Neymar, Andres Iniesta xuất sắc cỡ nào thì cũng chỉ là một mảnh ghép trong triều đại Messi trước kia.
Với 34 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 54 trận trong màu áo Barca mùa này, Raphinha có thành tích bỏ xa Lamine Yamal (16 bàn, 24 kiến tạo) hay Robert Lewandowski (40 bàn, 3 kiến tạo). Song đừng ngạc nhiên nếu giải thưởng Quả bóng vàng 2025 về tay Yamal chứ không phải Raphinha. Tầm ảnh hưởng, đẳng cấp và những màn trình diễn xuất chúng của Yamal tỏa ra thứ hào quang không ai sánh bằng.
Raphinha cần những màn trình diễn đặc biệt hơn để có thể vượt qua Yamal và trở thành cầu thủ tấn công số một thế giới. Hansi Flick không thể giúp anh làm được điều đó trong đội bóng của Yamal. Chỉ có thể là Carlo Ancelotti, tân HLV ĐT Brazil. Hãy hình dung vào World Cup năm sau, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới tìm lại ngai vàng sau 24 năm chờ đợi. Và người hùng được tất cả công kênh là Raphinha. Kịch bản đó không hề quá xa.
Còn nhớ sau trận chung kết Cúp Nhà vua hôm 26/4, Ancelotti đã chủ động tìm đến Raphinha. Vị HLV trưởng Real Madrid một tay che miệng, một tay nắm lấy cầu thủ Barca một cách thân tình. Họ trò chuyện thân mật giống như hai thầy trò trong một đội bóng.
Hai tuần sau đó, liên đoàn bóng đá Brazil thông báo về việc Ancelotti sẽ là HLV mới của Selecao. Và trong số những người ấn nút thích phía dưới có Raphinha. Những nguồn tin rò rỉ cho biết cuộc nói chuyện ở trận chung kết Cúp Nhà vua chính là lúc Ancelotti thông báo với Raphinha về việc ông sắp dẫn dắt ĐT Brazil.
Thực hư chuyện này ra sao không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là Ancelotti xem Raphinha là hạt nhân trong các kế hoạch của ĐT Brazil. Tại sao không phải là Vinicius, người học trò cũ bao năm tại Real Madrid? Chính vì làm việc quá lâu với Vinicius nên Ancelotti đã bớt dần kỳ vọng vào tiền đạo này. Mối quan hệ của cả hai cũng đã lạnh nhạt đi nhiều vào đoạn cuối triều đại của vị HLV người Italia tại Real Madrid.
Vinicius cũng là một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu, dù vậy lại thất thường và không phát ra tầm ảnh hưởng đủ lớn. Cá tính có phần nông nổi của Vinicius cũng là thứ làm Ancelotti không yên tâm. Cái tên mà ông chờ đợi nhất khi về với ĐT Brazil là Raphinha chứ không phải Vinicius và càng không phải Neymar, người nếu có đóng góp cho Brazil thì chỉ ở khía cạnh kinh nghiệm.
Raphinha đang có cơ hội trở thành ngôi sao số một của ĐT Brazil. Đấy là một trong những vị trí huy hoàng nhất của bóng đá thế giới, vị trí chỉ dành cho những cá nhân kiệt xuất như Pele, Romario, Ronaldo (béo), Neymar.
Nhưng nếu Raphinha dẫn dắt hàng công Selecao tới chức vô địch World Cup 2026 thì anh có thể bước vào ngôi đền của các huyền thoại. Raphinha cần Ancelotti cho một chương mới đầy tham vọng trong sự nghiệp của mình.