Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona... cũng thường thôi
Kinh Thi • 09:17 ngày 16/04/2020
Có một công thức quen thuộc cho giới săn tin: muốn biết những điều tồi tệ nơi một đội bóng thì không nên hỏi chủ tịch của đội bóng ấy, mà nên hỏi... kẻ thất bại trong lần bầu cử gần nhất.

    Ngay lúc này, tại Barcelona, đấy chính là Victor Fond - nhân vật đã thua Josep Bartomeu trong cuộc tranh giành quyền lực hồi năm 2014, và vẫn đang muốn ứng cử chủ tịch Barcelona trong cuộc bầu cử sắp tới. Fond nói: Barcelona đang đối diện nguy cơ phá sản về tài chính và suy đồi về đạo đức.

    Tất nhiên, bấy nhiêu chỉ mới là dạng thông tin tham khảo. Dù sao đi nữa, manh mối trong cuộc khủng hoảng hiện thời ở Barcelona đã rõ ràng hơn. Ở Barcelona mà ai cũng biết qua bao đời nay là “không chỉ có bóng đá”, thì chuyện xung đột nội bộ xảy ra như cơm bữa. Những lúc nghiêm trọng, đấy thậm chí là... nội chiến. Bao nhiêu giám đốc bị hất văng hoặc chủ động nhảy khỏi con tàu tròng trành Barcelona, do vậy cũng chỉ là chuyện bình thường, ở một đội bóng vốn luôn như vậy. “Nguy cơ phá sản” mới là vấn đề cụ thể, thiết thực trong lúc này.

    Cái “lò trẻ” La Masia, nức tiếng suốt mấy chục năm, sao giờ không còn cung cấp hẳn một thế hệ, như thời Xavi nữa? Tại sao Barcelona phải chi trên dưới 150 triệu euro để có Ousmane Dembele? Philippe Coutinho nữa, cũng hơn ngần ấy tiền? Hiệu quả “thấp lè tè” từ những vụ chuyển nhượng Dembele, Coutinho, Antonione Griezmann, thậm chí Paulinho năm nào là điều ai cũng thấy rõ, riết rồi giới hâm mộ phải chán ngấy cái đề tài đến hẹn lại lên: “lần thứ n”, Barcelona tỏ rõ sự phụ thuộc vào Lionel Messi.

    Ousmane Dembele

    Thật ra, rất khó hình dung Barcelona có thể... sập tiệm. Nhưng những khó khăn tài chính trước mắt là có thật. Người ta có thể giải quyết khủng hoảng bằng cách này hoặc cách khác. Đến đây, lại phải nhắc Victor Fond, khi ông ta nói về cái gọi là “suy đồi về đạo đức”. Từng tự hào là đội duy nhất trong làng bóng đỉnh cao không thể ‘bán linh hồn” bằng việc quảng cáo trên áo, Barcelona giờ phải “lượm bạc cắc” từ các tỷ phú Ả-rập.

    Từng tự hào về vẻ đẹp nghệ thuật trong cách chơi xuyên suốt từ những chú bé ở La Masia cho tới những ngôi sao trong đội lớn chinh phục cả thế giới, Barcelona giờ phải mua cả cầu thủ từ giải Trung Quốc, mua cầu thủ chỉ để sau đó cho mượn, hoặc mua cầu thủ đề đặt ra các câu hỏi về cách chơi của chính mình. Suy đồi đạo đức đâu chỉ có nghĩa là những nghi án, dọa dẫm lôi nhau ra tòa!

    Đấu đá thế nào là chuyện của họ. Chỉ có điều, trước những thực tế đã phơi bày như thế, xin đừng ca ngợi quá mức những chuyện vô nghĩa, đại loại như “tinh thần Cruyff” nữa, mỗi khi Barcelona lại thắng trong tương lai. Cũng thường thôi. Thậm chí khi cần, Barcelona cũng sẵn sàng “bóp chết vẻ đẹp bóng đá” thôi!

    XEM THÊM

    Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

    Barca phản ứng thế nào sau vụ 6 thành viên BLĐ đồng loạt từ chức?

    Barca đang tái hiện 'vụ Hesperia'?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội