Roma đang khủng hoảng, và HLV Eusebio di Francesco không phải là người duy nhất bị chỉ trích và chịu sức ép mất chức. Một bộ phận CĐV của Roma cho rằng chính Monchi mới là người đáng bị chỉ trích. Ông là “đạo diễn” của mớ hỗn độn hiện tại. Hè vừa rồi, Monchi tiếp tục chính sách bán trụ cột mua sao trẻ. Ông đẩy đi hai ngôi sao là tiền vệ Radja Nainggolan và thủ môn Alisson Becker, và mang về 14 cầu thủ mới, trong đó có ngôi sao trẻ của bóng đá Hà Lan - Justin Kluivert.
Monchi từng bảo vệ chính sách của mình khi nói rằng nó sẽ giúp Roma phát triển bền vững. Tuy nhiên, kết quả của Roma trong giai đoạn đầu mùa này lại không tốt. Khi kết quả không tốt thì người ta thường không nghĩ tới cái gì quá xa xôi. Dù huyền thoại của đội bóng là Francesco Totti đã lên tiếng bảo vệ Monchi, khi nói những kẻ chỉ trích ông là “ngớ ngẩn”, áp lực lên vị GĐTT này vẫn rất lớn. Nên mới có tin ông đang tính chuyện trở lại Tây Ban Nha.
Barca xem đó là cơ hội. Ở Tây Ban Nha, Monchi gần như là một nhân vật “huyền thoại”, với khả năng nhìn người có một không hai. Barca cần một người như thế. Cả cho đội chính lẫn lò La Masia. Thời gian qua, Barca không còn giới thiệu được ngôi sao trẻ nào sáng giá. Và họ thường phải tốn quá nhiều tiền để mua cầu thủ.
Về Barca thì Monchi làm gì? Tất nhiên nhiệm vụ chính của Monchi vẫn sẽ là quản lý hệ thống tuyển mộ cầu thủ. Nhưng như thế, việc của ông sẽ trùng với việc của Eric Abidal, giám đốc thể thao hiện tại. Cựu ngôi sao người Pháp vừa được bổ nhiệm vào vị trí đó từ đầu mùa giải này. Để đón Monchi về, chẳng lẽ Barca lại phải bội tình với Abidal? |