Theo thông tin vừa được trang ESPN cho công bố, Barca đã thuê xe cẩu và nhân công dọn dẹp toàn bộ những hình ảnh của Messi ở bên ngoài sân Nou Camp. Ngoài ra, tất cả đồ lưu niệm, áo đấu và vật dụng liên quan đến chân sút mang áo số 10 tại các cửa hàng ở trụ sở CLB cũng đã được thu hồi một cách nhanh chóng.
Với việc không giữ lại bất cứ thứ gì có hình ảnh Messi, rõ ràng Barca đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới mà không có chân sút sinh năm 1987 trong đội hình. Theo xác nhận của chính HLV Ronald Koeman, ông thậm chí đã chọn tiền đạo Antonie Griezmann là người sẽ trám vào vị trí mà Messi để lại ở Barca.
Cuối tuần trước, Messi đã tổ chức họp báo để xác nhận mình không còn là người của Barca. Trong buổi họp báo này, anh đã không cầm được nước mắt khi tiết lộ bản thân và Barca đều muốn ký thỏa thuận mới. Tuy nhiên, rút cục thì các bên không được toại nguyện do vướng phải những rào cản tài chính của BTC La Liga.
Cụ thể, do Barca đang gánh khoản nợ lên đến 1,2 tỷ euro và không đảm bảo được mức lương trần như quy định, nên họ không được phép đăng ký cầu thủ mới trước thềm mùa giải 2021/22. Kết quả là dù Messi có chấp nhận giảm 50% lương thì anh vẫn không thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng mình đã gắn bó hơn 2 thập kỷ.
Trong diễn biến mới nhất, Messi đã đồng ý gia nhập PSG theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trong thỏa thuận này có cài thêm điều khoản cho phép các bên được kéo dài ràng buộc đến mùa hè năm 2024 nếu muốn.
Ở PSG, Messi được hưởng mức lương 35 triệu euro/mùa bao gồm các khoản thưởng. Dự kiến ngay trong tối nay, Messi sẽ bay sang Paris bằng chuyên cơ để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục đầu quân cho đội bóng chủ sân Parc des Princes.
Toành cảnh quá trình xóa ảnh Messi ở Nou Camp