Không ai phủ nhận tài năng của Messi. Cũng chẳng ai dám hạ thấp tầm ảnh hưởng của siêu sao này ở Barca. Thậm chí, nếu người ta có nói Barca mắc hội chứng phụ thuộc Messi thì các cule cũng chẳng phản đối, bởi họ chẳng thấy có lý do gì phải phản đối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Barca được quyền trở thành một đội bóng tầm thường khi cầu thủ người Argentina vắng mặt. Đó là sự ngụy biện!
Những vấn đề mà Barca đang gặp phải, thực tế, không hề liên quan trực tiếp tới việc có Messi hay không có Messi. Đừng quên, trận thua Sevilla 1-2 mới là thất bại đầu tiên của Barca-không-Messi. Nhưng đó đã là trận thua thứ 3 của họ từ đầu mùa. Trước khi thúc thủ ở Sanchez Pizjuan, Barca từng bị Celta vùi dập 4-1, và bị Bilbao đè bẹp 4-0. Cả hai trận ấy, Messi đều có mặt và chơi trọn vẹn 90 phút.
VIDEO: Sevilla 2-1 Barcelona |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Vậy vấn đề của Barca là gì? Là hàng thủ thiếu chắc chắn. Và là hàng công thiếu hiệu quả. Mùa trước, Barca phải chờ tới tháng 1 mới để thua bàn thua thứ 9. Mùa này, các thủ môn của họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần chỉ sau 7 trận (chưa tính 4 bàn thua ở Siêu Cúp châu Âu và 5 bàn thua khác ở Siêu Cúp Tây Ban Nha). Barca chỉ giữ sạch lưới được 2 trận ở La Liga mùa này (là các trận đấu thuộc vòng 1 và vòng 2). Trong khi đó, ở mùa trước, phải tới vòng 9 thì Bravo mới phải vào lưới nhặt bóng!
Cũng ở giai đoạn này mùa trước, Barca đã ghi được tới 19 bàn ở La Liga, dù Luis Suarez vẫn chưa thể ra sân do án treo giò của FIFA. Mùa này, dù có đủ bộ ba M-S-N từ đầu (chỉ mất Neymar một số trận vì bệnh quai bị), Barca vẫn chỉ mới ghi được 12 bàn tính tới sau vòng 7. Trận gặp Levante là trận duy nhất Barca ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. Thống kê này có thể áp dụng cho cả các trận đấu ở Champions League!
Messi, rõ ràng, không thể là người phải chịu trách nhiệm về việc hàng thủ của Barca chơi thiếu chắc chắn (dù sự có mặt của anh đúng là sẽ giúp áp lực lên các cầu thủ chơi phía sau giảm đi nhiều). Anh cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc hàng công Barca chơi thiếu hiệu quả (dù anh là một phần trong đó). Nên nhớ, kể cả khi không có Messi, Barca vẫn sở hữu hàng công siêu mạnh với Luis Suarez và Neymar. Một đội bóng chỉ cần có Suarez hoặc Neymar là đã có thể làm mưa làm gió. Cớ gì Barca có cả hai mà vẫn kêu thiếu!
Thế nên, việc Luis Enrique cần làm lúc này không phải là cầu nguyện để Messi sớm trở lại. Cũng không phải đưa việc không có Messi ra để bao biện sau mỗi trận đấu. Barca còn nhiều vấn đề thực sự cần được giải quyết gấp. Hàng thủ phải chơi chắc chắn hơn. Hàng tiền vệ cần phải kiểm soát bóng tốt hơn. Và hàng công, có Messi hay không, phải dứt điểm hiệu quả hơn...
Tệ nhất từ thời Rijkaard
Với việc để thua tới 2 trận chỉ sau 7 vòng, Barca đang có khởi đầu tệ nhất ở La Liga trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Lần gần nhất họ thua nhiều đến thế là ở mùa giải 2003/04, mùa giải đầu tiên của HLV Frank Rijkaard ở Nou Camp. Mùa đó, Barca đã thua 2, hòa 3 và chỉ thắng được 2 trận sau 7 vòng. Với chỉ 9 điểm, họ ngụp lặp ở vị trí thứ 11 trên BXH.