Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & những cây trái khô héo trong vườn ươm
Ngọc Trung • 11:33 ngày 27/08/2017
Đã một thời, cách đây không xa, Barcelona thống trị bóng đá châu Âu bằng những cầu thủ và triết lý cây nhà lá vườn. Đó là tiqui-taca. Đó là Messi, Iniesta, Xavi…
    Giai đoạn vàng son ấy kéo dài 4 năm từ 2008 đến 2012. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Barca 2 lần vô địch Champions League, 3 lần liên tiếp vô địch La Liga và đoạt vô khối danh hiệu khác. Trên sân cỏ, những chàng trai La Masia thì thôi miên đối thủ bằng màn bật nhả tí tách huyễn hoặc.

    Đỉnh cao chính là 2 trận chung kết Champions League với cùng một đối thủ, Manchester United. Năm 2009, Barca ra sân với 7 cầu thủ cây nhà lá vườn. Năm 2011, Barca ra sân với 8 cầu thủ cây nhà lá vườn. Cánh tay run run bất lực của Sir Alex phần nào phản ánh sức mạnh khủng khiếp của đội bóng xứ Catalan thời điểm đó. Những culé sẽ không bao giờ quên ký ức ngọt ngào ấy.

    Hôm qua tại Mendizorroza, một phần ký ức trở lại khi Barca ra sân với 8 cầu thủ cây nhà lá vườn, bao gồm Sergi Roberto, Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Aleix Vidal, Leo Messi và Gerard Deulofeu. Đáng tiếc, sự lặp lại ấy không phải để dung dưỡng giấc mơ mà lại dày vò những culé.

    Tuy giành chiến thắng 2-0 nhưng màn trình diễn của Barca khiến người hâm mộ thất vọng và quan ngại. 3 điểm đội bóng xứ Catalan có được được tạo dựng dựa trên may mắn và sai lầm của đối thủ chứ không phải dựa trên những màn đập nhả mạch lạc. Barca vẫn kiểm soát nhiều bóng, nhưng áp lực tạo lên khung thành Alaves không cao.

    Iniesta đã già đi 6 tuổi và giờ là lão tướng
    Iniesta đã già đi 6 tuổi và giờ là lão tướng

    Đa phần những pha dứt điểm đều được thực hiện từ ngoài vòng cấm, chứng tỏ sự bế tắc. Không may mắn, Barca đã bị thủng lưới ở tình huống Ruben Sobrino bứt tốc khiến Pique hụt hơi trong hiệp 1. Không có những sai lầm của Alexis Rugano, Messi cũng không có 2 bàn thắng để vượt mốc 350 bàn tại La Liga.

    Xét từng cá nhân, lấy năm 2011 làm mốc, những cầu thủ còn hiện diện trên sân ngày hôm nay đều đã già đi 6 tuổi. Tức là những Busquets, Iniesta, Pique hay Messi đều đã đi qua quãng thời gian căng tràn nhựa sống. Những cái tên đã chia tay gồm Valdes, Puyol, Xavi và Pedro để lại khoảng trống mênh mông hun hút.

    Hôm nay, Vidal, Alba, Deulofeu và Sergi Roberto là những người kế thừa, nhưng không thể lấp đầy vị trí. Đáng nói hơn, những cái tên nêu trên đều không còn trẻ, cũng chẳng phải phát hiện lớn. Vidal, Alba và Deulofeu trở lại sau bao năm lưu lạc các đội bóng khác. Sergi Roberto thì chỉ ở mức tròn vai, chưa bao giờ được đánh giá cao.

    Cách duy nhất để Barca cải thiện chất lượng đội hình vào lúc này là ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Nếu nhìn sang đại kình địch Real, đội bóng xứ Catalan đang thua tới 2 bậc chứ không phải 1 bậc. Bậc thứ nhất, Real đang sở hữu đội hình rất chất lượng, không phải chạy đôn chạy đáo mua sắm. Bậc thứ hai, trong tay Zidane sở hữu một loạt cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn.

    Alaves 0-2 Barcelona

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội