Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Không có con đường hoa hồng
Minh Nguyên • 13:38 ngày 07/04/2014
Barcelona thắng Betis 3-1 bằng cách “lạ”: 1 bàn phản lưới nhà và 2 pha đá penalty thành công của Lionel Messi. Siêu sao Argentina âm thầm leo lên vị trí thứ 2 trong cuộc đua Pichichi ở La Liga cũng bằng cách khác thường: Messi ghi bàn trong 4 trận liên tiếp vừa qua ở giải vô địch Tây Ban Nha, nhưng trong số 7 bàn ghi được đã có đến 5 bàn từ chấm ph
    Barca và Messi đang thành công theo cách trái sở trường, nhưng đó là chuyện bình thường vì ai cũng biết lúc này đây họ đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chấn thương, treo giò, lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, thể lực sa sút, nhiều trụ cột đã tính chuyện chuẩn bị cho mùa giải tới ở một CLB mới, kể cả HLV Gerardo Martino cũng nhiều khả năng sẽ đến vùng Vịnh kiếm tiền dưỡng già. Nhưng, lúc này đây, dù Barcelona đang ở thế yếu tại Champions League (hòa Atletico 1-1 tại Nou Camp ở lượt đi tứ kết), La Liga (chỉ xếp nhì bảng) và không trội hơn Real ở chung kết Copa del Rey, thì hy vọng giành cú ăn ba của Messi và đồng đội vẫn còn nguyên vẹn.

    Messi là tác giả của vô số bàn thắng phi thường, nhưng khi cần vẫn có thể chứng minh tính thực dụng cần thiết khi làm chuyện tưởng dễ mà không dễ: sút thành công phạt đền. Diego Maradona, Roberto Baggio, Michel Platini và rất nhiều danh thủ lớn trong lịch sử bóng đá từng sút hỏng 11m hoặc phạt đền ở những thời khắc quan trọng. Chính Messi cũng từng “cóng chân” khi sút hỏng phạt đền trước Chelsea tại sân Nou Camp ở lượt về bán kết Champions League 2012. Tuy nhiên, Messi vừa thực hiện thành công 5 quả phạt đền liên tiếp, đem về 2 chiến thắng sát nút (4-3 trước Real, 1-0 trước Espanyol) và 1 thắng lợi cách biệt 2 bàn (3-1 trước Betis) nhưng dựa vào cục diện trận đấu, Betis đã có thể kiếm được tỷ số hòa chung cuộc. 


    Người ta có thể chỉ trích Messi và Barca thắng thiếu thuyết phục, nhưng chiến thắng vẫn là cách tốt nhất làm câm bặt mọi lời chỉ trích. Những ai từng cho rằng Barca chỉ biết thắng tưng bừng, không biết thắng trong nghịch cảnh, chẳng biết giành trọn 3 điểm dù chơi tồi (so với năng lực bản thân, hoặc thậm chí so với đối thủ) thì đây là câu trả lời thích hợp nhất. 

    “Chúng tôi không trông đợi một chuyến hành trình vui vẻ, ít sóng gió ở mọi giải đấu, vì Barca luôn là cái tên khiến cả thế giới ganh tị dù giấu đằng sau sự ganh tị ấy là sự tôn trọng và ngưỡng mộ”, hậu vệ Daniel Alves đã nói như thế. Đúng là Barca không còn mạnh như thời có Pep Guardiola, nhưng điều quan trọng nhất trong bóng đá không phải là tìm ra kẻ mạnh nhất (về lý thuyết) mà là tìm xem đâu là nhà vô địch ở những giải danh giá như La Liga hay Champions League. 

    Johan Cruyff, Bernd Schuster hay rất nhiều tên tuổi lừng danh khác từng nói “chu kỳ thành công của Barca đã chấm dứt”, nhưng từ khi Guardiola ra đi CLB xứ Catalan vẫn thành công, trong khi vai trò của Messi dù vẫn quan trọng song không hẳn Barca không thể thắng khi không có Messi. Sức mạnh mới của Blaugrana là lòng quyết tâm, sự tự ái, niềm tin và cả những khám phá thú vị từ bản thân trong hoàn cảnh khó khăn. Tiền đạo Neymar so sánh Barca giống câu chuyện tình của Seth Rogen và Katherine Heigl trong bộ phim hài Knocked Up mà anh rất yêu thích: sau choáng ngợp ban đầu (trong cuộc tình một đêm chớp nhoáng) là… cái bụng bầu của Heigl và 1.001 rắc rối nảy sinh. Vậy mà, cuối cùng họ vẫn tìm được cách vượt qua tất cả, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.    

    Một con đường trải toàn hoa hồng không hẳn đã tốt, và thường không có thật. Phải nếm trải chông gai mới tỏ mặt nam nhi, “người đàn ông có gia đình” Messi đang cùng đồng đội ở Barca chứng tỏ điều đó. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội