Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Gã khổng lồ... tí hon
Ngọc Trung • 14:18 ngày 01/09/2019
Barcelona bị cầm hòa tại El Sadar là một Barcelona nhỏ bé dù đội hình vẫn rất hoành tráng.
    Barcelona hành quân đến sân El Sadar của đội bóng mới lên hạng Osasuna và bị cầm hòa 2-2 trong một trận đấu họ cầm bóng tới 75%. Không những vậy, bàn thua quyết định của Barca đến sau tình huống bóng chạm tay Pique khá nhạy cảm và Osasuna được hưởng phạt đền.

    Trông rất có vẻ Barca thiếu may mắn hoặc cực đoan hơn là bị trọng tài ép nên mới mất điểm. Hẳn có thế lực thù địch nào đó nhúng tay, một suy đoán kế tiếp theo thuyết diễn biến. Song, kỳ thực thì Barca đã may mắn khi rời El Sadar với 1 điểm, đáng ra họ phải ra về tay trắng với những gì đã trình diễn.

    Barca cầm bóng tới 75% nhưng đừng nghĩ các cầu thủ bật nhả tí tách trên khắp mặt sân để thoát pressing và kéo giãn đội hình đối phương. Thực tế các học trò của Valverde bị ép cầm bóng vì đội chủ nhà lùi sâu tổ chức phòng ngự và họ chẳng có cách nào hữu hiệu để thoái thác.

    Đúng hơn, Barca cầm nhiều bóng nhưng chẳng có mảng miếng tấn công rõ nét và đặc sắc. Hệ quả là chất lượng cơ hội tạo ra không hề cao. Cụ thể, suốt 90 phút, Barca tung ra 8 pha dứt điểm nhưng xG (Bàn thắng kỳ vọng) chỉ vỏn vẹn 0,33. Để dễ so sánh, xG của đội chủ nhà là 1,72, cao gần gấp 6. Vậy mà hai đội vẫn hòa 2-2.

    Griezmann mất hút tại El Sadar
    Griezmann mất hút tại El Sadar

    Một dẫn chứng sát hơn nữa, trong 45 phút hiệp 1, Barca tuy bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 7 nhưng gần như bất lực trong việc lên bóng và chỉ thực hiện được vỏn vẹn 2 pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Một bị chặn của Sergi Roberto. Một ra ngoài của Jordi Alba.

    Sang hiệp 2 khi thần đồng Ansu Fati và Arthur vào sân, lối chơi của Barca mới có phần khởi sắc và chính hai cầu thủ này là tác giả 2 bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, tân binh Antoine Griezmann đã trọn 90 phút mà như mất hút vì không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm nào.

    Dĩ nhiên, hẳn sẽ có ý kiến bao biện rằng Barca đang vắng cả Lionel Messi và Luis Suarez nên sẩy chân là điều có thể thông cảm. Nhưng nên nhớ, giá trị cả đội hình Osasuna (42 triệu euro) chỉ bằng 1/3 số tiền Barca chi ra để chiêu mộ Griezmann (120 triệu euro). Hơn nữa, bộ khung Pique, Busquets, De Jong và Griezmann liệu có phải cậy nhờ thêm ai để giành chiến thắng?!

    Nói cách khác, sự rời rạc mà Barca thể hiện tại El Sadar là biểu trưng cho xu thế sử dụng ưu thế về con người để chiến thắng thay vì sử dụng đấu pháp chiến thuật phù hợp. Xu thế ấy khiến gã khổng lồ sẽ ngày càng trở nên tí hon.

    Osasuna 2-2 Barcelona
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội