Nhà báo Diego Torres mới đây đã tiết lộ trong chương trình “Tu Diras” của đài RAC 1 rằng Barca đã có hẳn một kế hoạch chi tiết để lôi kéo Isco. Ông Torres, người nắm rất rõ nội tình của Real, khẳng định Barca đã đề nghị Isco không gia hạn với Real và chấp nhận “nằm im” chờ cho tới khi hợp đồng của anh với đội bóng áo trắng hết hạn vào mùa Hè năm sau. Đổi lại, Isco sẽ được Barca ký hợp đồng với mức lương cao, ngoài ra còn nhận được khoản phí lót tay lên tới 20 triệu euro!
Sở dĩ Barca phải thuyết phục Isco “nằm im” là bởi họ biết rằng Real sẽ không bao giờ chịu bán cầu thủ của mình cho đối thủ không đội trời chung. Cách duy nhất để Barca có được tiền vệ người Tây Ban Nha, người mà họ đánh giá rất cao bởi các yếu tố tài năng, tuổi tác (mới 24) và giá trị thương mại, là khi anh hết hạn hợp đồng. Đấy là một kế hoạch không dễ thành công bởi Real sẽ chọn giải pháp bán Isco sớm nếu anh không chịu ký hợp đồng mới. Barca cần phải làm sao để Isco thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng.
Tuy nhiên, việc thông tin bị lộ ra ngoài có thể không có lợi cho Isco. Real có thể sẽ tìm cách “đì” Isco trong mùa giải tiếp theo, và điều đó có thể ảnh hưởng nặng nề với cơ hội được dự World Cup 2018 của cựu cầu thủ Malaga.
Isco mở cửa với mọi khả năng Dù nhận được sự chèo kéo từ Barca, song Nou Camp không phải là nỗi ám ảnh với Isco. Tiền vệ này sẵn sàng xem xét mọi khả năng. Anh có thể ký hợp đồng mới với Real nếu nhận được mức lương mong muốn (khoảng 10 triệu euro/mùa) và được đảm bảo về thời gian ra sân. Anh cũng có thể đến CLB mới nếu Real quyết định bán. Hoặc Isco cũng có thể ở lại cho đến khi hợp đồng đáo hạn. |