Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đánh bại Sociedad 2-1: Thắng đấy, mà lo đấy
11:20 ngày 18/12/2020
Barca đã ngược dòng đánh bại Sociedad với tỉ số 2-1 ở Nou Camp rạng sáng qua. Tuy nhiên, chiến thắng của họ vẫn không làm CĐV nhà thực sự yên tâm, khi các học trò của HLV Ronald Koeman trải qua 2 hiệp đấu hoàn toàn trái ngược.

    HLV Ronald Koeman có vẻ rất hài lòng với chiến thắng 2-1 của đội nhà trước đối thủ Sociedad ở trận đấu sớm vòng 19 rạng sáng qua. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Hà Lan thốt lên: “Đây chính là Barca mà tôi muốn thấy từ lâu. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu hết mình, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và họ đã khiến cho đối thủ phải chịu rất nhiều sức ép”.

    Dù bất ngờ bị Sociedad chọc thủng lưới trước với pha ghi bàn của tiền đạo Willian Jose ở phút 27, nhưng Barca đã không bị mất tinh thần. Các học trò của ông Koeman bình tĩnh tổ chức những pha lên bóng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã lật ngược tình thế ngay trong hiệp đấu đầu tiên với các pha lập công của hậu vệ trái Jordi Alba ở phút 31 và bàn ấn định chiến thắng 2-1 của tiền vệ Frenkie de Jong ở phút 43.

    Barca đã có một hiệp đấu đầu tiên đầy hưng phấn. Hoàn toàn không còn nhận ra ở họ hình ảnh của những cầu thủ từng bị chê là thi đấu bạc nhược, không có khát vọng chiến thắng như ở mấy trận gần đây. Các học trò của ông Koeman liên tục di chuyển, liên tục dâng cao để gây sức ép về phía khung thành của đối phương bằng những đường chuyền ngắn đầy tốc độ.

    Thống kê cho thấy, ở hiệp 1, Barca đã giành quyền kiểm soát bóng tới 67% thời gian thi đấu. Họ tung ra tới 10 cú đứt điểm về phía khung thành của Sociedad, trong đó có 2 cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng và 1 pha bóng dội xà ngang khung thành của đội khách sau nỗ lực ghi bàn của tiền đạo Antoine Griezmann.

    Các cầu thủ Barca ăn mừng bàn thắng san hòa tỷ số 1-1 của Alba (số 8) ở phút 31 trong trận tiếp đón Sociedad rạng sáng qua

    Đúng như nhận định của HLV Koeman, Barca đã có hiệp 1 thi đấu thăng hoa và lẽ ra họ phải ghi thêm được bàn thắng trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ đội chủ nhà chưa thực sự trọn vẹn. Barca thắng đấy mà vẫn khiến các CĐV của họ phải lo đấy. Bởi các học trò của ông Koeman không cho thấy sự ổn định trong thi đấu.

    Nếu như ở hiệp 1, Barca làm chủ thế trận thì trong hiệp đấu thứ 2, họ trở thành đội bóng bị ép sân. Có lẽ do tư tưởng lùi về bảo toàn tỉ số quá sớm, các học trò của ông Koeman đã để đối phương có cơ hội vùng lên. Dẫn đến việc Barca phải liên tục chịu đựng những cú ra đòn đáng sợ của đội bóng đến từ xứ Basque. Nếu không phải thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã thi đấu xuất sắc, có thể đội chủ nhà đã không giành nổi 3 điểm trọn vẹn ở Nou Camp rạng sáng qua.

    Điều đáng nói ở trận đấu này là hàng công của Barca chơi khá tệ. Đội trưởng Lionel Messi thi đấu nhạt nhòa với rất nhiều cơ hội bỏ lỡ. Tiền đạo Griezmann tuy rất tích cực dứt điểm, nhưng chỉ có được 1 cú sút trúng cầu môn của đối phương. Martin Braithwaite còn tệ hơn nữa khi gần như tàng hình trên sân suốt cả trận đấu. Nếu không có sự tỏa sáng của hậu vệ trái Alba và tiền vệ De Jong, không hiểu Barca sẽ phải làm như thế nào để đánh bại được Sociedad.

    Tóm lại, đằng sau chiến thắng 2-1 của Barca trước Sociedad còn tồn tại nhiều vấn đề mà HLV Koeman cần phải sớm khắc phục. Nhưng dẫu sao cũng cần phải chúc mừng đội bóng xứ Catalunya. Với 2 chiến thắng liên tiếp, Barca đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 ở La Liga. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng Madrid 6 điểm, qua đó vẫn còn nguyên cơ hội đua tranh ngôi vô địch ở mùa này.

    Barca ngắt mạch bất bại của Sociedad

    Trước khi hành quân đến Nou Camp, Sociedad đang thi đấu rất “vào phom”. Cụ thể, đội bóng của HLV Imanol Alguacil lúc đó đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi thất bại ở La Liga. Trước khi bị Barca khuất phục, đội bóng xứ Basque mới để thua duy nhất 1 trận ở mùa này trước đội khách Valencia ở vòng 4.

    300. Chiến thắng trước Sociedad đánh dấu cột mốc tròn 300 trận thắng ở Nou Camp của Messi cùng Barca trên mọi mặt trận, gồm 211 chiến thắng ở La Liga, 53 trận ở Champions League, 30 ở Cúp nhà Vua và 6 trận ở Siêu Cúp Tây Ban Nha.

     

    Tiểu Lý • 11:20 ngày 18/12/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay