Bóng Đá Plus trên MXH

Barca cần phải cảm ơn 'VAR'
Hồ Đắc • 09:03 ngày 22/02/2022
Barca đã chơi một trận tấn công mãn nhãn khi vùi dập chủ nhà Valencia với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, nếu không nhờ VAR (trọng tài video), đội bóng của HLV Xavi Hernandez chưa chắc có thể ca khúc khải hoàn với chiến thắng tưng bừng đến vậy.

    Trận thắng của Barca gây nhiều tranh cãi bởi những quyết định liên quan đến công tác trọng tài. Đầu tiên, đó là tình huống ghi bàn của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 38. Khi Gavi thực hiện đường chuyền cắt mặt hàng thủ Valencia vào cho Aubameyang, có vẻ như tuyển thủ Gabon đã ở vào thế việt vị. Trước sự phản đối của các cầu thủ đội chủ nhà, trọng tài Carlos del Cerro đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của VAR. Nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho Barca. VAR cho rằng, Aubameyang không hề đứng trên cầu thủ cuối của Valencia khi nhận bóng từ đồng đội.

    Sau bàn thua này, Valencia điên cuồng tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 41, Bầy dơi đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Tiền vệ Carlos Soler có pha ngả người “cắt kéo” đẹp mắt, bóng găm vào lưới Barca. Lần này, đến lượt các cầu thủ Barca phản đối. Trọng tài Cerro lại phải nhờ đến VAR. Tuy nhiên, Valencia đã bị từ chối bàn thắng. VAR cho rằng, trong tình huống ngay trước đó, bóng đã đi hết đường biên trước khi được chuyền vào vòng cấm địa của đội bóng xứ Catalunya.

    Trong tình huống này, còn có một “sự cố” khác đã bị ông Cerro bỏ qua. Đó là việc bóng chạm tay hậu vệ trái Jordi Alba trong vòng cấm Barca. Thực tế là trước khi Soler thực hiện cú “cắt kéo” đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Ter Stegen, nhiều cầu thủ của đội chủ nhà đã giơ tay ra hiệu với trọng tài rằng, cầu thủ dạn dày kinh nghiệm của Barca đã dùng tay chơi bóng. Nhưng Alba vẫn bình an vô sự và Valencia cũng không được công nhận bàn thắng.

    Tình huống Aubameyang nhận bóng trong tư thế việt vị

    Trước đó, khi Barca dẫn 1-0, Valencia cũng đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Ter Stegen. Đó là tình huống sút bóng rất căng ở góc rất hẹp của hậu vệ trái Jose Gaya, bóng đá chạm tay thủ môn Barca, nhưng vẫn đi vào lưới. Trong pha bóng này, cầu thủ của Valencia rơi vào thế việt vị rõ ràng. Ở tình huống khác, chân sút Goncalo Guedes của Valencia đã ngã trong vòng cấm của Barca. Cầu thủ đội chủ nhà cho rằng, trung vệ Ronald Araujo đã phạm lỗi với Guedes. Tuy nhiên, trọng tài Cerro không cần quan tâm đến VAR. Ông lập tức yêu cầu cầu thủ của Valencia đứng dậy vì cho rằng Guedes đã cố tình ngã để hy vọng kiếm được một quả penalty. 

    Tất nhiên, đội thua cuộc luôn tìm ra lý do để đổ lỗi. Valencia cũng vậy, họ đã dành nhiều lời không tốt cho trọng tài Cerro cũng như tổ VAR. Nhưng thầy trò HLV Jose Bordalas không thể phủ nhận một thực tế rằng, họ đã chơi một trận đấu hoàn toàn lép vế trước đội bóng xứ Catalunya.

    Tags: Barca
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội