Đội trẻ của Barca, những người không có Riqui Puig và Ansu Fati sau khi cả hai đã góp mặt cho đội 1 trong các trận đấu gần đây, đã tiến đến trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại Badajoz trên chấm phạt đền hôm thứ Năm. Với dàn cầu thủ trẻ được đánh giá tương đối cao, Barca B tỏ rõ tham vọng giành chiến thắng để lên chơi ở Segunda mùa tới.
Quyết tâm đó được thể hiện qua việc Monchu đã đưa Barca B vượt lên dẫn trước từ một cú đá phạt trực tiếp ở phút 37.
Tuy nhiên, sau giờ nghỉ mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác. Sadabell nhanh chóng lập lại thế cân bằng ở phút 47 với pha làm bàn của Aleix Coch. Đến phút 74, Nestor Querol có bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sadabell.
Đoàn quân của HLV Francisco Javier Garcia Pimienta có lý do để tiếc nuối, bởi họ là những người chơi tốt hơn ở trận này và bị từ chối một bàn thắng ở những phút cuối trận, khi trọng tài xác định Sergio Akieme đã việt vị khi ghi bàn.
Nếu được thăng hạng, Barca B sẽ có cơ hội thi đấu với Espanyol ở La Liga Smartbank mùa tới. Tuy nhiên, việc để thua trận khiến họ tiếp tục ở lại Segunda B mùa 2020/21.
"Tôi hạnh phúc và tự hào về thế hệ cầu thủ bóng đá này", HLV Garcia Pimienta nói sau trận đấu.
Trên Twitter, Barca B đã viết: "Năm tới, chúng tôi sẽ trở lại để chiến đấu một lần nữa".
Cùng thăng hạng Segunda mùa tới với Sadabell còn có Castellon, đội bóng đã giành chiến thắng tối thiểu trước UD Cornella.
XEM THÊM
HLV Emery ký hợp đồng 3 năm với Villarreal, ra mắt đội bóng mới bằng ảnh cũ ở Arsenal
Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?