Bóng Đá Plus trên MXH

Báo động cho Real: Ronaldo cần được nghỉ ngơi
Việt Cường • 06:29 ngày 22/08/2014
Mỗi khi có ai đó đưa ra những lời khuyên liên quan tới sức khỏe, Cristiano Ronaldo thường đáp trả một cách lạnh lùng rằng: “Tôi hiểu rõ cơ thể của tôi hơn ai hết”. Thực ra thì anh chẳng hiểu gì cả...
    Trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha ở lượt đi, Ronaldo đã hai lần tỏ ra đau đớn sau những pha va chạm với các cầu thủ Atletico Madrid, và cuối cùng HLV Carlo Ancelotti buộc phải rút anh ra sau giờ nghỉ. Có vẻ như chấn thương mà Ronaldo gặp phải không quá nghiêm trọng, đó chỉ là vấn đề nhỏ liên quan tới gân khoeo. Tuy nhiên, chấn thương nhỏ ấy có thể là khởi đầu cho những vấn đề lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Ronaldo và lợi ích của Real, nếu nó liên quan tới chấn thương đầu gối đã đeo bám ngôi sao Bồ Đào Nha từ tháng 4.

    Tạp chí chuyên về sức khỏe Men’s Heath vừa bầu chọn Ronaldo là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Họ có đủ cơ sở để bảo vệ nhận định đó. Tuy nhiên, sẽ là hợp lý hơn nếu nhận định này được đưa ra cách đây 4 hay 5 tháng. Vì từ tháng 4, sau chấn thương đầu gối trái trong trận gặp Dortmund ở Champions League, cơ thể của Ronaldo đã không còn ở trong trạng thái hoàn hảo nữa. Anh mất trận chung kết Cúp Nhà Vua, mất một số trận cuối mùa ở La Liga, chơi mờ nhạt ở chung kết Champions League, và “biến mất” ở World Cup, trước khi phải nghỉ 2 tháng để điều trị. 

    Ronaldo lẽ ra phải nghỉ hết tất cả những trận đấu mà anh tham dự sau khi chấn thương. Nghỉ cả World Cup. Các bác sỹ đều thống nhất như thế. Cơ thể anh đã chịu đựng quá đủ, sau một thời gian dài cày ải liên tục ở cường độ cao (mỗi trận trung bình Ronaldo tung ra khoảng 20 cú nước rút). Ronaldo cũng chẳng phải là siêu nhân để có thể cưỡng lại sức mạnh của thời gian: Anh đã 29 tuổi! Nhưng Ronaldo không chấp nhận sự thật ấy. Một lần nữa, anh lại nói rằng “chỉ tôi mới hiểu cơ thể của tôi”.


    Ronaldo trong buổi tập gần nhất

    Thực tế thì Ronaldo tỏ ra sung sức hơn bao giờ hết trong ngày tái xuất. Anh tập luyện với cường độ cao, và đôi lúc còn tỏ ra hơi khoa trương về sức khỏe  (kiểu vừa hít đất vừa... vỗ tay). Việc Ronaldo thể hiện phong độ xuất sắc trong trận gặp Sevilla ở Siêu Cúp châu Âu khiến đội ngũ y tế ở Real tự tin chuyển hệ thống báo động sang chế độ “nghỉ”. Nhưng họ đã nhầm. Ronaldo sau đó lại “đòi” ra sân ở trận giao hữu với Fiorentina. Và lại “phô diễn”, với cú nước rút dẫn tới bàn mở tỷ số. Sau đó, như đã nói, là hai khoảnh khắc đáng sợ ở trận gặp Atletico.

    Phía trước Real là một mùa giải dài, và họ còn rất nhiều mục tiêu phải chinh phục. So với mùa trước, lực lượng của Real mùa này cũng dày dạn hơn. Bale cũng đã hòa nhập, và có thể gánh vác phần nào trọng trách kéo cả đội tiến lên mà Ronaldo vẫn đảm nhận cho tới giờ. Họ có thể để cho Ronaldo nghỉ ngơi nhiều hơn. Bắt đầu từ trận lượt về này.

    “Nhật ký” chấn thương của Ronaldo
    02/04/14: Chấn thương trong trận thắng Dortmund 3-0 

    Ở Champions League
    05/04:14: Nghỉ trận Real gặp Sociedad ở La Liga.
    08/04/14: Ngồi dự bị suốt 90 phút trận lượt về với Dortmund.
    12/04/14: Nghỉ trận Real gặp Almeria ở La Liga.
    16/04/14: Nghỉ trận Chung kết Cúp Nhà Vua với Barca.
    07/05/14: Rời sân ngay từ phút thứ 9 trận Real gặp Valladolid 

    Ở La Liga
    11/05/14: Nghỉ trận gặp Celta ở La Liga.
    17/05/14: Nghỉ trận gặp Espanyol ở La Liga.
    31/05/14: Nghỉ trận giao hữu BĐN-Hy Lạp
    06/06/14: Nghỉ trận giao hữu BĐN-Ireland

    Chơi trọn 3 trận cho BĐN ở vòng bảng World Cup 2014
    02/08/14: Tái xuất, chơi 16 phút trận Real-M.U (1-3)
    19/08/14: Rời sân sau hiệp 1 trận tranh Siêu Cúp TBN với Atletico
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội