Bóng Đá Plus trên MXH

Bạn thân Xavi được đánh giá 'giỏi nhất La Masia' giờ thế nào?
Trọng Khang • 18:22 ngày 13/11/2023
Cựu tiền vệ Barca là Mario Rosas vừa có cuộc trao đổi khá thú vị với phóng viên tờ AS. Qua đây, Rosas tiết lộ bây giờ mình thua xa đồng đội cũ danh tiếng Xavi, nhưng đó cũng là chuyện rất bình thường trong bóng đá.

    Sinh ngày 22/5/1980, ông Rosas bằng tuổi Xavi và từng có bước khởi nghiệp giống hệt với HLV đương nhiệm của Barca. Năm 12 tuổi, cậu bé Rosas lọt vào "mắt xanh" của tuyển trạch viên Esteban Vigo làm việc cho Barca. Chính Vigo đã thuyết phục gia đình Rosas đang sinh sống ở Malaga (Andalusia) đưa con đến Barca học việc.

    Ở lò đào trạo trứ danh La Masia, Rosas chơi rất thân với Xavi và cả hai đều sớm bộc lộ khả năng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, HLV Xavi từng bình luận về bạn mình như sau: "Rosas là người giỏi nhất ở La Masia. Tôi chẳng bao giờ có thể quên được cậu ấy. Thật tiếc là Rosas chơi tốt cả hai chân và có đầy đủ những phẩm chất để trở thành tên tuổi lớn, nhưng cuối cùng cậu ấy lại chẳng thể vươn tới đỉnh cao sự nghiệp".

    Đúng như chia sẻ của thuyền trưởng Barca, trong khi Xavi giành được vô số danh hiệu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG và giờ đang dẫn dắt đội bóng trong mơ thì Rosas lại hầu như không được ai biết đến. Sau khi chơi đúng 1 trận cho đội 1 Barca, Rosas chuyển sang khoác áo Alaves vào năm 2000. Ở đội bóng mới, ông cũng không giành nổi suất đá chính trước khi được gửi sang đội bóng hạng 2 Salamanca theo dạng cho mượn. Tiếp đó, Rosas bôn ba qua một loạt CLB hạng dưới như Numancia, Cadiz, Girona, Castellon, Murcia, Salamanca, Khazar, Huesca, Hercules và Eldense rồi treo giày vào năm 2014.

    Giống Xavi, Rosas sau khi ngừng chơi bóng cũng theo nghiệp HLV. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ông mới có cơ hội dẫn dắt 2 đội bóng vô danh Novelda và Sibenik. Nói về sự nghiệp chẳng đáng tự hào, Rosas thừa nhận: "Tôi đã trải qua mọi cung bậc thăng trầm, nhưng không có gì phải tiếc nuối. Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho tất cả mọi người nên tôi xem chuyện đó là hoàn toàn có thể chấp nhận được".

    Thích nhưng chưa sẵn sàng dẫn dắt Barca

    Khi được hỏi liệu có muốn dẫn dắt Barca hay không, ông Rosas không ngần ngại chia sẻ: "Ai mà không thích công việc đó chứ. Nếu ai đó nói không thì hẳn anh ta dối trá rồi. Tất nhiên là tôi rất thích làm việc cho Barca, nhưng có lẽ bây giờ chưa sẵn sàng. Lúc này tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ trước mắt chứ chưa nghĩ đến những mục tiêu xa vời".

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội