Bóng Đá Plus trên MXH

Bale đã thoát khỏi cái bóng của Ronaldo ở Real Madrid
Hồ Phương • 09:35 ngày 06/05/2016
“Chúng tôi đã lọt vào chung kết, có cơ hội vô địch Champions League và đó cũng là lý do tôi gia nhập Real Madrid”. Gareth Bale đã nói vậy sau trận thắng Man City rạng sáng qua và giờ, giấc mơ của anh cũng như của cả đội bóng chỉ còn cách một bước chân.
    Nếu trọng tài Damir Skomina tính bàn thắng duy nhất trong trận đấu ở Bernabeu cho Bale, thay vì là pha phản lưới của Fernando, có lẽ giờ tất cả đang nói về cầu thủ Xứ Wales. Nhưng không cần như thế, anh vẫn là người hùng của nửa trắng thành Madrid. Sau trận, tờ El Mundo đã giật tít “Gareth Bale không cần bàn thắng cho một trận đấu đáng nhớ”. Còn phát biểu trên kênh truyền hình BT Sport, chính Bale khẳng định: “Điều quan trọng nhất là ghi được bàn thắng, chứ không phải nó thuộc về ai”.

    Tuy nhiên, với các Madridista, nó vẫn là “bàn thắng” của Bale. Và một lần nữa, cầu thủ Xứ Wales lại một mình đưa Real Madrid tới chiến thắng.

    Trước trận bán kết lượt về với Man City, cựu cầu thủ Tottenham đã trực tiếp đem về 6 điểm cho Los Blancos ở La Liga, với cú đúp trong chiến thắng 3-2 trên sân Vallecano, cùng bàn thắng duy nhất ở trận thắng 1-0 tại tổ ấm của Sociedad. Nếu coi cú sút sượt qua chân Fernando rồi bật cột dọc vào lưới Joe Hart là pha lập công của Bale, anh đã có 4 bàn quyết định trong 4 trận gần nhất của Real Madrid.


    Đó đều là những trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Real Madrid ở mùa giải này. Nếu không có những bàn thắng ấy, họ đã bị Barca và Atletico bỏ xa 7 điểm ở La Liga và chưa chắc đã vượt qua Man City tại Champions League. Đó cũng là những trận đấu mà Cristiano Ronaldo hoặc ngồi ngoài, hoặc chỉ vật vờ trên sân vì ảnh hưởng của chấn thương. Đúng giai đoạn then chốt của mùa giải, người ta đã được chứng kiến màn đổi vai giữa 2 ngôi sao sáng nhất của Los Blancos.

    Không chỉ người Tây Ban Nha, mà cả châu Âu đều nhận ra thực tế này. Sau trận đấu ở Bernabeu, kênh truyền hình ESPN đã bình luận: “Gareth Bale giờ mới là tiền đạo hay nhất của Real Madrid”. Tờ ABC thì giật tít “Bale đưa Real Madrid vào chung kết”. Còn tờ Bild của Đức thậm chí còn nhận xét: “Bale ghi dấu ấn trong ngày Ronaldo chỉ biết chơi bóng chuyền. Bale đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của CR7”.

    Nhưng liệu cầu thủ Xứ Wales đã thực sự vượt qua ngôi sao Bồ Đào Nha để thủ vai Galactico số 1 của Real Madrid? Giờ vẫn là quá sớm để khẳng định điều đó, khi Ronaldo đang phải chịu hậu quả của chấn thương dai dẳng do gắng sức thi đấu suốt từ đầu mùa. Khi có thể trạng tốt nhất, CR7 vẫn sẽ là mối đe dọa hàng đầu lên khung thành của các đối thủ. Tuy nhiên, chuỗi trận vừa qua cũng cho thấy, Bale luôn sẵn sàng đứng ra nhận vai trò “vedette”.

    Đó có lẽ cũng là mong muốn của chủ tịch Florentino Perez, khi ông không tiếc tiền đưa anh về Bernabeu. Thực tế là ai cũng hiểu sớm muộn gì Ronaldo sẽ lùi vào quá khứ để nhường sân khấu cho Bale. Vấn đề chỉ là khi nào cầu thủ Xứ Wales hoàn toàn chiếm giữ vai trò ấy mà thôi.

    Vẫn còn món nợ Champions League
    Việc trọng tài Skomina coi bàn thắng ở Bernabeu rạng sáng qua là pha phản lưới nhà của Fernando cũng có nghĩa là Bale vẫn chưa có bàn thắng nào ở Champions League mùa này. Cầu thủ Xứ Wales đã có 19 pha lập công ở La Liga mùa này, nhưng vẫn còn nguyên món nợ với giải đấu số 1 châu Âu.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay