Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico Madrid xứng đáng đoạt ngai vàng
Trần Hoà • 07:09 ngày 23/05/2021
Sau 7 năm chờ đợi, Atletico Madrid đã có được chức vô địch La Liga thứ 2 dưới kỷ nguyên HLV Diego Simeone. Trận thắng Valladolid đã giúp Rojiblancos bước lên bục vinh quang. Điều đó cho thấy, chức vô địch dành cho Atletico là rất thuyết phục.

    Chờ đợi 44 năm, 25 năm, và 7 năm có lẻ

    Ngày 17/05/2014, hơn 7 năm về trước, Atletico bước vào trận đánh cuối mùa giải La Liga với chính đối thủ trực tiếp Barca. Cuộc chiến tại Camp Nou có ý nghĩa không khác gì trận chung kết của giải đấu. Barca không chỉ có ưu thế sân nhà, mà còn vượt lên dẫn trước 1-0 do công của Alexis Sanchez ở phút 33.

    Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, trung vệ Diego Godin đã bay người đánh đầu ngoạn mục từ một quả phạt góc để gỡ hòa 1-1 cho Atletico. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Nếu không có bàn thắng nghẹn ngào của ngôi sao người Uruguay, Atletico sẽ đánh mất ngôi vô địch vào chính tay Barca. Bởi khi đó, họ sẽ bị Barca san bằng điểm số (sẽ là 89), song phải xếp sau vì kém thành tích đối đầu. 

    Nhưng đó chỉ là giả thuyết, vì thực tế Atletico đã vô địch. Đó là chiến công lớn nhất sau khi Diego Simeone tạo nên một đế chế tại sân Vincente Calderon và giờ là Wanda Metropolitano. 

    Cần lưu ý, đó mới là lần đầu sau 18 năm Atletico vượt qua sự đàn áp của 2 gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona để trở lại thống trị bóng đá Tây Ban Nha. Đó cũng chỉ là chức vô địch Tây Ban Nha thứ 2 của họ kể từ năm 1977.

    Đến rạng sáng nay, Atletico lại bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa, lần thứ 3 trong 44 năm, lần thứ 2 trong 25 năm và lần thứ nhất sau 7 năm. Rõ ràng, dù phải chờ đợi khá lâu, nhưng Atletico đã rút ngắn rất nhiều chu kỳ thống trị La Liga của mình. Và có thể nói, chức vô địch của họ còn thuyết phục và xứng đáng hơn sau mỗi lần.

    Cách đây 7 năm, Atletico đứng giữa lằn ranh của thành công và thất bại trong những phút cuối cùng ở trận chiến tại Camp Nou. Tuy nhiên, giờ Atletico đã vô địch xứng đáng hơn nhiều, bởi họ kết liễu Valladolid ngay từ đầu hiệp 2.

    Atletico đã vô địch La Liga 2020/21 một cách thuyết phục

    Kẻ lỳ lợm nhất lên ngôi

    Cách đây 7 năm, Atletico chỉ lên ngôi nhờ hành trình bứt phá ngược dòng vào giai đoạn cuối mùa. Họ chiếm ngôi đầu trong 10 vòng cuối, và trước đó chỉ có thêm một lần khác nắm giữ vị trí này. Tuy nhiên, Atletico đã thể hiện sự áp đảo thực sự rõ rệt trong hành trình lên ngôi La Liga mùa này. Họ bắt đầu vươn lên dẫn đầu cuộc đua ở vòng 12, sau đó trở lại vị trí này ở vòng 14, và rồi nắm giữ nó suốt từ đó cho tới nay.

    Đã có lúc Atletico ở vị thế một mình một ngựa trong cuộc đua vô địch, khi tạo khoảng cách rất xa so với cả Real lẫn Barca. Ví như sau vòng 21, họ hơn 2 gã khổng lồ tới 11 điểm trên BXH. Sau đó, Atletico đã rơi vào một chu kỳ sa sút, thậm chí khủng hoảng phong độ nghiêm trọng. Họ thực sự đứng trước nguy cơ đánh mất vinh quang trong tầm tay. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Simeone đã kịp gượng dậy, chiến đấu và bảo toàn được ngôi đầu dưới sự bám đuổi rất khốc liệt từ cả Real, Barca lẫn Sevilla.

    Người ta từng nói, đây là cuộc đua vô địch La Liga của “cho và nhận”. Lý do vì các ƯCV hàng đầu đều liên tục vấp ngã ở những thời điểm quyết định, đều có những giai đoạn sa sút và đánh mất thời cơ. Song không thể phủ nhận, Atletico chính là đội duy trì được sự ổn định nhất, lỳ lợm nhất trong cuộc đua. 

    Thầy trò HLV Simone mang dáng dấp của một nhà vô địch rõ ràng hơn hẳn so với các đối thủ trong suốt cả mùa giải. Bởi vậy, nếu không phải Atletico, cũng chẳng có kẻ nào xứng đáng hơn họ để trao ngai vàng La Liga mùa giải này. 

    7. Ngoài 2 chức vô địch, HLV Simeone luôn giúp Atletico lọt vào Top 3 đội dẫn đầu trong 7/9 mùa La Liga gần đây. 

    KẾT CỤC MÙA GIẢI

    Vô địch: Atletico
    Á quân: Real Madrid
    Dự Champions League: Atletico, Real Madrid, Barca, Sevilla
    Dự Europa League: Sociedad, Betis
    Dự Conference League: Villarreal
    Xuống hạng: Huesca, Valladolid, Eibar
    Vua phá lưới: Messi (Barca; 30 bàn)
    Thủ môn hay nhất: Jan Oblak (Atletico)

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay