Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico chưa chịu đầu hàng cuộc đua vô địch
TRẦN HÒA • 06:30 ngày 09/04/2015
Với trận thắng Sociedad 2-0 rạng sáng qua, Atletico cho thấy họ vẫn chưa chịu đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này với Barcelona và Real. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Diego Simeone không phải là không có cơ hội…
    CHƯA HẾT CƠ HỘI
    Nếu tính trên mọi đấu trường, màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Sociedad rạng sáng qua là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Atletico. Trước 3 chiến thắng tại La Liga gần đây, Rojiblancos còn đã vượt qua Leverkusen 1-0 để vào tứ kết Champions League. 

    Như vậy, Atletico không chỉ tạm thời cắt đuôi được kẻ bám đuổi khó chịu Valencia trong cuộc đua Top 3, mà còn đã áp sát 2 đội đầu bảng. Tính tới sau loạt đấu sớm vòng 30, El Cholo và các học trò chỉ còn kém Barca 6 điểm và Real vỏn vẹn 2 điểm. 

    Đặc biệt, lịch thi đấu cuối mùa của đội đầu bảng Barca rất khó khăn. Họ có thể sảy chân liên tiếp ngay ở những vòng tới, khi phải đụng độ Sevilla, Valencia và Espanyol. Ở vòng áp chót La Liga, Barca còn phải hành quân tới “tử địa” Vicente Calderon của Atletico. Trận đấu này cũng là cơ sở để tin tưởng Atletico có thể lật ngược thế cờ. Với Real, họ đúng là gặp nhiều thuận lợi về lịch thi đấu cuối mùa. Nhưng khoảng cách giữa Atletico và Kền kền trắng lại không quá khó để san lấp.


    SỨC MẠNH HỘI TỤ
    Hy vọng vào một sự lật đổ của Atletico còn bởi họ đã kích hoạt trở lại những vũ khí hạng nặng. Trước tiên, tuyệt chiêu “bóng bổng và bóng chết” của Atletico đã lại vươn tới cảnh giới cao nhất. Họ hạ sát 4 nạn nhân gần đây bằng thứ vũ khí “chết chóc” này, khi nó mang về cho họ 5 trong tổng số 7 bàn thắng. Đó là bàn duy nhất ở trận thắng Leverkusen (Mario Suarez), cả 2 bàn vào lưới Getafe (Torres, Tiago), pha ấn định chiến thắng 2-0 trước Cordoba và bàn mở tỷ số ở trận thắng Sociedad vừa rồi (đối phương đánh đầu phản lưới từ tình huống bóng chết). 

    Hàng thủ Atletico cũng đã thiết lập trở lại sự vững chắc đến gần như không thể xuyên phá. Họ không thua bàn nào trong cả 4 chiến thắng nói trên. Tính cả 7 trận gần nhất, Rojiblancos cũng chỉ thủng lưới 1 bàn!

    Điều mà NHM Rojiblancos từng rất lo cho thầy trò HLV Simeone là sức công phá có phần giảm sút thì cũng đang được cải thiện nhanh chóng. Niềm hy vọng số một trên hàng công Atletico là Antoine Griezmann vừa có 2 trận liên tiếp tỏa sáng và đều ghi bàn. Fernando Torres cũng có một pha lập công trong chuỗi 4 chiến thắng vừa qua. Mario Mandzukic vẫn “tịt ngòi”, nhưng biết đâu đây là nguồn năng lượng hạt nhân dự trữ của El Cholo để phục vụ những cuộc chiến khốc liệt nhất tới đây.

    Không bao giờ dễ dàng để làm nên điều kỳ diệu. Song Atletico không phải đã hết cơ hội. Đoàn quân của El Cholo đã có quá nhiều lần biến điều “không thể” thành “có thể”, bởi sự gan lỳ và bản lĩnh. Chỉ cần còn 1% hy vọng, họ cũng sẽ không chịu đầu hàng và chiến đấu hết mình cho tới tận giây cuối. 

    Griezmann không ăn mừng 
    Tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico đã không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Sociedad.  CLB xứ Basque là nơi nuôi dưỡng tài năng và đưa anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trước khi đến với Atletico hồi đầu mùa này, ngôi sao 24 tuổi người Pháp đã có tới 10 năm gắn bó với Sociedad. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay