Bóng Đá Plus trên MXH

2020, năm Barca trở nên tầm thường
Trần Hoà • 14:27 ngày 31/12/2020
Không có danh hiệu nào, sa thải tới 2 HLV, chủ tịch và một loạt lãnh đạo từ chức cùng rất nhiều màn trình diễn kém cỏi. Đó là bảng tổng kết của Barca sau trận đấu cuối cùng năm 2020 vào rạng sáng qua mà họ bị… chú lùn Eibar cầm chân với tỷ số 1-1.

    Trắng tay trên mọi mặt trận

    Barcelona kết thúc năm 2020 tồi tệ và với cách cũng vô cùng tồi tệ, khi bị Eibar cầm hòa 1-1 vào rạng sáng qua. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Catalunya rất tự tin chiến thắng, khi được tiếp đội bóng ở nhóm cuối bảng. Đây còn là đối thủ mà họ từng đè bẹp 3-0, 3-1, 4-2, 6-1, 3-0 và 5-0 ở 6 trận trước đó tại Nou Camp. Nhưng giờ cả trước một đối thủ như vậy, Barcelona cũng không thể giành chiến thắng. 

    Có thể nói, trận hòa như thua rạng sáng qua chính là bộ mặt chung của Barca trong năm 2020. Đội bóng xứ Catalunya đã không còn mang tầm vóc của một đội bóng lớn trong suốt 12 tháng qua. Họ không có được một danh hiệu nào, kể cả mang giá trị an ủi, khi kết thúc mùa bóng 2019/20. Cụ thể, Barca bị Real hất cẳng tại La Liga dù từng chiếm ưu thế trong phần lớn trong cuộc đua vô địch. Ở Champions League, sau khi nhọc nhằn vượt qua đội bóng tầm trung Napoli ở vòng 1/8, Barca bị Bayern đè bẹp 8-2 trong trận đấu duy nhất tại vòng tứ kết. Rồi còn ở Cúp Nhà Vua, họ cũng bị một đối thủ tầm tầm Bilbao loại với tỷ số 0-1 ở tứ kết. 

    Tầm vóc của Barca còn suy giảm thêm một mức độ ở mùa này, khi đội bóng của HLV Koeman có thể bị cầm chân hoặc đánh bại bởi bất cứ đối thủ nào, cũng như luôn tỏ ra yếu đuối trong các cuộc đại chiến. Tại La Liga mùa này, họ chỉ thắng được 4 trong 10 vòng đầu. Trong chuỗi trận nói trên, Barca không chỉ cúi đầu trước cả 2 kình địch Real lẫn Atletico, mà bị cả các chú lùn như Getafe và Cadiz đánh bại. 

    Hòa và thua nhiều hơn thắng

    Để rồi, sau trận hòa Eibar rạng sáng qua, Barca đã kết thúc giai đoạn một La Liga mùa này, với số trận hòa và thua nhiều hơn số chiến thắng, cụ thể là 8/15 trận. Người ta phải quay về mùa 2003/04 mới được chứng kiến một mùa bóng mà Barca tầm thường đến vậy. Đó là thời điểm họ bắt đầu được dẫn dắt bởi HLV Frank Rijkaard và cũng không giành được danh hiệu nào vào cuối mùa giải đó.

    Barca (áo sẫm) kết thúc năm 2020 bằng trận hòa như thua trước chú lùn Eibar

    Tất nhiên, cũng không ai có thể quên được Barca còn vừa trải qua một mùa giải vô cùng tồi tệ ở phía hậu trường. Chủ tịch Josep Bartomeu của họ đã phải từ chức giữa chừng ở mùa giải nay, sau khi biết rằng không thể vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trước đó, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của đội bóng này cũng từ chức vì bất bình, mẫu thuẫn trong nội bộ. Và rồi, Barca cũng có tới 2 lần sa thải HLV, khi cả Ernesto Valverde lẫn người kế nhiệm Quique Setien đều bị đẩy ra đường.

    Trên tất cả, Lionel Messi đã tuyên bố rời Barca gần 20 năm gắn bó hồi đầu mùa này. Với Barca, có lẽ không có điều gì tồi tệ hơn thế. Messi rút cuộc vẫn ở lại bởi không muốn lôi Barca ra tòa, nhưng anh gần như vẫn sẽ ra đi sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa này.

    Barca càng trở nên tầm thường khi Messi không còn thực sự là máu thịt của mình. Trận hòa Eibar vào rạng sáng qua cũng biểu chưng cho điều đó. Messi được thông báo chấn thương, thậm chí trở về Argentina trong dịp Giáng sinh và Năm mới này. Và không có anh, Barca đã không thể thắng nổi một chú lùn như Eibar, dù có quá nhiều lợi thế trước và cả trong trận đấu. Họ được chơi trên sân nhà, được thổi phạt 11m ngay đầu trận nhưng Martin Braithwaite sút hỏng. Những Griezmann, De Jong hay Pedri thì liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Hình ảnh tồi tệ của Barca càng được phác họa rõ nét hơn ở trận này khi bàn thua của họ đến từ một sai lầm tai hại của trung vệ Ronald Araujo, khi anh để mất bóng vào chân cầu thủ ghi bàn Kike Garcia ngay trước vòng cấm ở phút 57. Dàn sao đắt giá của Barca chỉ giành lại được 1 điểm nhờ pha lập công của tiền đạo Ousmane Dembele ở giữa hiệp 2.

    Rõ ràng, Barca đã chơi rất tầm thường ở trận cuối cùng trong năm 2020 cũng rất tầm thường của mình!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội