Bóng Đá Plus trên MXH

Zinedine Zidane: Góc tối của một huyền thoại
Khương Thượng • 11:29 ngày 07/01/2016
Zinedine Zidane có thể là niềm tự hào của nước Pháp với những đóng góp tuyệt vời cho nền bóng đá nước này nhưng với quê hương Algeria, không phải người dân nào cũng thần tượng anh.
    Tân thuyền trưởng Real Madrid - Zinedine Zidane là thiên tài bóng đá, là anh hùng của nước Pháp? Điều đó là hiển nhiên. Một doanh nhân thành đạt, một người giỏi làm chính trị? Có thể lắm? Nhưng Zizou còn là ai nữa?

    Để trả lời cho câu hỏi hóc búa này, chúng ta hãy cùng nghe một phóng viên người Pháp kể lại câu chuyện về Zidane khi anh đi xe taxi ở thủ đô Paris (Pháp). Và người được phóng viên này phỏng vấn, vô tình lại có gốc gác Algeria giống với huyền thoại sinh năm 1972.

    DÂN ALGERIA CŨNG KHÔNG KHOÁI ZIDANE

    Trên chuyến đi công tác dài ngày hôm đó, người tài xế chậm rãi mở đầu câu chuyện: "Tôi đến từ Algeria... tôi đã chờ đợi... nhưng tôi là một người tộc Kabyle". Theo giải thích của người đàn ông này, Kabyle là nhóm dân tộc bản địa thuộc chủng người Berbers (người Berbers chủ yếu sử dụng các ngôn ngữ Berber và được chia thành nhiều nhóm chủng tộc, ngoài Kabyle (lớn nhất) ở vùng núi phía bắc miền trung, thì còn có Chaoui ở phía đông núi Atlas, Mozabite sống tại thung lũng M'zab, và Tuareg ở cực nam).

    "Chúng tôi tự hào vì có rất nhiều người con Kabyle ở nước Pháp", anh tài xế hăng say kể về nguồn gốc của mình. Và theo thống kê, có khoảng 1/3 trong số người Pháp có gốc Kabyle đã thành danh trong các lĩnh vực diễn viên, ca sỹ, khoa học, nhà báo, chính trị gia... nhưng tuyệt nhiên, anh này không hề nói đến bóng đá và càng không muốn nhắc đến Zidane.

    "Zidane? Hắn chỉ là một kẻ hèn nhát khi quên mất nguồn cội của bản thân. Hắn chưa bao giờ nói rằng mình có gốc gác Algeria". người đàn ông này bức xúc và khiến cho anh chàng phóng viên cũng lúng túng. Nhưng tại sao lại thế?

    Zidane sinh tại Marseille với bố mẹ Samil và Malika đều là người của tộc Kabyle. Tuy nhiên, Zidane lại khiến những người cùng tộc phải giận dữ khi anh im lặng trước câu hỏi về cuộc thảm sát mà chính quyền Algeria thực hiện năm 2001 khiến 120 người Kabyle thiệt mạng. Rõ ràng, Zidane không muốn bị lôi kéo vào những mâu thuẫn chính trị khi anh còn đang có một sự nghiệp đầy hứa hẹn ở tương lai.

    Zidane và Tổng thống Abdelaziz Bouteflika của Algeria (phải)

    Mãi đến cuối năm 2006, Zidane mới quay trở lại đất nước Algeria sau tuyên bố chia tay sân cỏ trước đó vài tháng. Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, người lãnh đạo cuộc thảm sát đẫm máu người Kabyle 5 năm trước chào đón anh như chào đón một nguyên thủ quốc gia.

    Zidane tiếp tục khiến người Kabyle bức xúc khi tuyệt đối không bình luận về vụ thảm sát năm 2001. Anh luôn đi cạnh những vệ sĩ thân tín của Bouteflika và chỉ dành vài giờ trở về thăm ngôi làng nơi cha anh sinh ra. Người dân địa phương phát sốt vì Zidane, 50 người địa phương thức dậy từ sáng sớm nấu món canh thịt đặc sản thiết đãi Zidane. Nhưng rồi vì lý do nào đó, anh đã phải di chuyển một cách nhanh chóng trước sự ngõ ngàng của tất cả.

    LÀM NGƠ TRƯỚC LỜI CẦU CỨU

    Tháng 11/2013, Zahir Belounis - cầu thủ Pháp gốc Algeria, đã bị mắc kẹt trong thời gian 19 tháng ở Qatar. Do tranh cãi với CLB chủ quản là El Jaish vì bị nợ lương trong suốt 2 năm qua, Zahir đã bị đội bóng này từ chối cấp giấy xác nhận visa để có thể xuất cảnh. Không có cách nào để đưa vợ và 2 cô con gái trở lại quê nhà, Zahir nhiều lúc đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Nhưng cầu thủ 33 tuổi này vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, và đã viết thư cầu cứu cựu danh thủ đồng hương Zidane và HLV Pep Guardiola, những người là đại sứ hình ảnh cho VCK World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar.

    Zahir Belounis
    Zahir Belounis

    Nhưng cả hai im lặng. Zidane không thể can thiệp vì đã nhận 15 triệu USD từ Qatar tiền đại sứ hình ảnh và được tặng thêm 1 triệu USD nếu đất nước này giành được quyền đăng cai Wold Cup 2022.

    Khi Qatar được FIFA trao quyền đăng cai, Zidane thậm chí còn khiến người dân Algeria đau lòng hơn với phát biểu: “Đây là một chiến thắng đặc biệt của thế giới Ả Rập và Trung Đông. Bản thân tôi cảm thấy tự hào vì những đóng góp cho Qatar trong chiến dịch này".

    Ngược lại, người Kabyle coi đó là sự sỉ nhục bởi người Arab đã gây hấn với họ trong suốt 13 thế kỉ. Điều Zidane làm có khác gì hành động của một kẻ phản bội?

    QATAR DỰNG TƯỢNG ZIDANE

    Bức tượng Zidane dùng "thiết đầu công" với trung vệ Marco Materazzi (Italia) ở trận chung kết World Cup 2006 cao gần 5m, do nhà điêu khắc người Pháp gốc Algeria - Adel Abdessemed hoàn tất vào năm 2013. Lúc đầu được đặt bên ngoài Viện Bảo tàng nghệ thuật Pompidou thủ đô Paris, sau đó được chuyển đến Doha. Việc khánh thành bức tượng này nằm trong chiến dịch quảng bá cho World Cup 2022 của nước chủ nhà Qatar.

    Jean Paul Engelen, giám đốc bảo tàng bảo tàng nghệ thuật công cộng ở Qatar cho biết: "Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều người cảm thấy thích thú với bức tượng và muốn chụp ảnh với nó. Thật ấn tượng, đó là một tác phẩm điêu khắc khổng lồ và được thực hiện theo phong cách tương tự như những bức tượng thần thoại Hy Lạp. Điều đó cho thấy đôi khi chúng ta tôn vinh các cầu thủ bóng đá như một vị thần. Nhưng không họ cũng chỉ là con người".


    Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, bức tượng đồng này đã bị người dân ở đây phản đối dữ dội vì cho rằng không hợp với thuần phong mỹ tục của họ. Qatar vốn là quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi vốn nghiêm cấm việc sùng bái tượng người và súc vật nhằm tránh xu hướng thần tượng hóa cá nhân.

    Tuy nhiên, việc không ủng hộ dựng các bức tượng nơi công cộng chỉ quy định ở các nước vùng Vịnh, trong khi các nước theo đạo Hồi khác trên thế giới thì không.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội