Bảo tàng đặc biệt
Thời còn xỏ giày tung hoành trên sân cỏ, Javier Zanetti cùng Esteban Cambiasso đã có nhiều năm sát cánh bên nhau trong màu áo Inter và ĐT Argentina. Giờ hai chiến hữu trên bến dưới thuyền này lại chung sức đồng lòng ở thương trường. Zanetti và Cambiasso góp vốn mở nhà hàng Botinero ở Milan.
Botinero nhanh chóng khẳng định được uy tín của mình. Trên trang chuyên đánh giá liên quan đến du lịch TripAdvisor, đã có 1.246 “review” về nhà hàng này. Botinero hiện được đánh giá 4,5 sao. Botinero hiện được xếp ở vị trí 128 trong tổng số 6.727 nhà hàng ở Milan.
Điểm qua loạt đánh giá trên TripAdvisor sẽ thấy rất nhiều gợi ý các thực khách giới thiệu cho nhau kiểu “Nơi không thể bỏ qua với các fan bóng đá”, “Nếu bạn mê bít tết và bóng đá thì đây chính là nơi bạn cần”, “Một điểm đến vô cùng thú vị”, “Bít tết tuyệt ngon trong cơn sốt bóng đá”, “Đến Milan thì phải đến đây”,… Những gợi ý ấy, đánh giá ấy không chỉ đơn thuần vì chủ nhà hàng là 2 cựu ngôi sao của Inter và ĐT Argentina.
Botinero khác biệt so với tất cả các nhà hàng khác nói chung và nổi bật so với các nhà hàng liên quan đến bóng đá khác nói riêng trên thế giới nhờ bộ sưu tập giày đấu siêu khủng. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng đôi giày mà “Người ngoài hành tinh” Ronaldo đã xỏ chân ở trận chung kết World Cup 1998. Đôi giày màu bạc ấy quen mắt với không ít fan khi Ro béo móc dây đeo trên cổ anh lúc nhận huy chương bạc.
Bảo tàng giày trong nhà hàng Botinero
Ở đây còn có đôi giày mà Neymar đã đi trong mùa giải 2012/13, thời anh còn khoác áo Santos. Trên đó có cả chữ ký của siêu sao người Brazil. Rồi giày của George Weah, Ronaldinho, của Luis Figo, của Raul Gonzalez, của Alessandro del Piero, của Andriy Shevchenko, của Zlatan Ibrahimovic, của Lionel Messi, của Arjen Robben, của Diego Milito, của Mario Balotelli,… đều được trưng bày ở đây. Mỗi đôi được trưng bày trang trọng trong một ô trên tường nhà hàng với đèn chiếu riêng và biển chú thích rõ ràng.
Riêng ô trưng bày giày của 2 ông chủ Zanetti và Cambiasso thì được “ưu tiên” hơn. Mỗi ô này có thêm ảnh của Zanetti và Cambiasso nữa. Ngoài ra Zanetti còn khoe luôn ở đây giải “Bàn chân vàng” mà anh được nhận hồi 2011.
Lâu nay người hâm mộ không còn lạ chuyện cầu thủ khoe bộ sưu tập áo đấu siêu khủng. Nhưng sở hữu được bộ sưu tập giày đấu hoành tráng như thế này thì đúng là chỉ Zanetti và Cambiasso mới có. Mối quan hệ rộng và sâu của họ với các ngôi sao sân cỏ đúng là “không phải dạng vừa đâu”.
Toàn giày ngôi sao được trưng bày ở đây
Nhà hàng hấp dẫn
Để lên hàng 4,5 sao, để được xếp hạng 128 trong tổng số 6.727 nhà hàng ở Milan, tất nhiên Botinero không chỉ trông chờ vào mỗi bộ sưu tập giày siêu khủng kể trên. Vì trước hết Botinero vẫn là một nhà hàng chứ không phải một bảo tàng. Với tiêu chí “Ngắm giày xịn là chính, ăn ngon là chủ yếu”, Botinero phục vụ nhiều món ngon nức lòng thực khách.
Đến đây, thực khách có thể thưởng thức các món truyền thống của Argentina, của Italia và nhiều món đặc sắc khác. Trong đó, được đánh giá cao nhất phải kể đến bít tết. Không phải vô cớ mà các đánh giá trên TripAdvisor về Botinero hay nhắc đến bít tết bên cạnh yếu tố bóng đá. Giá cả ở Botinero hơi cao so với mặt bằng chung các nhà hàng tại Milan nhưng nếu đánh giá theo chất lượng đồ ăn, thức uống, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là phần khuyến mại “bảo tàng giày đấu của ngôi sao” thì không thấy ai phải kêu đắt nữa.
Thu hút cả… trộm Hồi tháng 10 năm ngoái, một kẻ gian vờ vào toilet của nhà hàng Botinero khi đi ngang bàn thu ngân, “tiện tay” vơ luôn 180 euro ở đó. Tên trộm trạc tuổi 40 này bị một nhân viên chạy bàn trong nhà hàng phát hiện và truy đuổi. Nhờ sự ra tay trợ giúp của mấy người bộ hành bên ngoài nhà hàng, nhân viên của Botinero đã tóm gọn tên trộm. |