Sau khi tờ Der Spiegel công bố hình ảnh thỏa thuận bí mật mà đôi bên đã ký vào ngày 12/1/2010, buộc Mayorga phải giữ im lặng về vụ việc diễn ra ở Las Vegas năm 2009 thì Stovall lại khiến cho Ronaldo đứng ngồi không yên với tuyên bố: "Tôi đã nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ khẳng định rằng cô ấy cũng rơi vào tình cảnh tương tự".
Tuy nhiên, ông từ chối nêu tên người phụ nữ mang quốc tịch Mỹ này và sẽ chuyển thông tin cho cảnh sát tại Las Vegas. Lúc này, CR7 đã thuê luật sư nổi tiếng ở Mỹ là David Chesnoff làm người đại diện pháp lý cho anh trong vụ kiện này.
Trên trang cá nhân, ngôi sao của Juventus cũng ra sức khẳng định mình vô tội: "Tôi kiên quyết bác bỏ cáo buộc nhằm vào tôi. Hãm hiếp là một tội ác kinh tởm và phạm vào mọi thứ mà tôi tin tưởng. Vì việc tên tuổi của tôi có thể bị ảnh hưởng xấu, tôi không chấp nhận việc giới truyền thông dùng tôi để thêu dệt mọi chuyện qua đó trục lợi".