Theo tờ Daily Mail, phiên điều trần diễn ra khá ngắn gọn khi Wan-Bissaka có mặt ở tòa án chỉ để xác nhận tên, tuổi, địa chỉ cũng như như thừa nhận đúng là mình đã vi phạm các quy tắc khi tham gia giao thông. Sau khi Wan-Bissaka hoàn tất các thủ tục, thẩm phán quận Bernard Begley đã đồng ý rằng việc tuyên án sẽ không diễn ra ngay mà được hoãn lại đến một thời điểm thích hợp.
Wan-Bissaka vướng vào rắc rối là do hôm 23/6 năm nay, anh đã bị cảnh sát giao thông chặn lại trên đường khi đang lái chiếc Lamborghini Urus trị giá 160.000 bảng mà không xuất trình được các giấy tờ cần thiết. Đáng chú ý, khi kiểm tra Wan-Bissaka cảnh sát mới phát hiện ra cầu thủ 23 tuổi người Anh này đang bị tước bằng lái vì chạy xe quá tốc độ.
Sau phiên điều trần vừa qua, Wan-Bissaka sẽ lại phải ra hầu tòa vào ngày 16/9 tới. Kể từ nay cho đến thời điểm đó, anh được tại ngoại vô điều kiện chứ không bị các nhà chức trách quản thúc. Theo một số nguồn tin, án phạt cao nhất mà Wan-Bissaka phải đối mặt là 6 tháng tù, nhưng nhiều khả năng anh sẽ chỉ phải nộp phạt hay lao động công ích.
Wan-Bissaka là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB Crystal Palace trước khi được BLĐ MU mua về vào mùa Hè năm 2019 với giá 45 triệu bảng. Trong 3 mùa giải khoác áo MU, anh đã chơi tổng cộng 103 trận và ghi được 2 bàn.
Tuy dính vào vụ lùm xùm liên quan đến xe cộ, nhưng Wan-Bissaka vẫn đang được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin dùng. Bằng chứng là kể từ đầu mùa, cầu thủ sinh năm 1997 đã chơi trọn vẹn cả 3 vòng ở Premier League 2021/22.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn