Điều mà Louise Speed nhìn thấy vào một buổi sáng tháng 11/2011 sẽ ám ảnh bà suốt đời. Gary, người yêu từ hồi còn trẻ của Louise đã tự vẫn bằng một sợi dây. Chính Louise đã đưa Gary xuống theo chỉ thị của nhân viên y tế. Bà nhìn chằm chằm vào cơ thể chồng, la hét trong hy vọng lẫn tuyệt vọng rằng sẽ hồi sinh được Gary.
Không có phép màu nào với Louise và 2 cậu con trai của Gary. Giờ đây, 7 năm sau sự kiện tàn khốc đó, Louise vẫn không chấp nhận được rằng người chồng yêu quý lại có hành động phá hủy gia đình và làm rung chuyển làng bóng đá như thế.
Louise chia sẻ: “Mỗi ngày, ký ức đó khiến tôi nghẹt thở. Cảnh tượng đó giống như trong bộ phim kinh dị. Tôi ước rằng có thể mất trí nhớ và xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu. Tôi sẽ khó tha thứ cho Gary. Chúng tôi là những người ở lại và dọn dẹp những mảnh vỡ. Những gì anh ấy làm thật kỳ cục. Mọi người hỏi tại sao Gary lại làm thế nhưng tôi không có câu trả lời”.
Trước hôm tự tử, mọi việc diễn ra bình thường với gia đình Gary. Ông chơi bóng cùng 2 cậu con trai, sau đó đi ghi hình cho đài BBC. Tâm trạng của Gary dường như là phấn chấn và chờ đợi bữa tiệc tối với hàng xóm.
Gary trên sóng truyền hình, chỉ vài tiếng trước khi tự tử
Louise tiếp tục: “Nếu ai đó nói với tôi Gary bất thường, tôi sẽ bắt anh ấy trải qua cuộc điều trị. Nhưng Gary như bình thường. Không có dấu hiệu nào về việc sẽ xảy ra”.
Gần đây, Louise mới tìm thấy bằng chứng giải thích phần nào lý do Gary tự tử. Bà tin rằng chồng mình đã phải chịu đựng chứng trầm cảm từ trẻ. Louise đọc bức thư Gary viết vào năm 17 tuổi – bức thư viết cho Louise nhưng bà chưa bao giờ nhận được nó.
Trong thư viết: “Louise. Anh thực sự không biết phải nói gì. Anh đã nghĩ đến việc rời Leeds. Anh cũng nghĩ về nhiều thứ khác mà anh sẽ không nói ở đây. Anh đang rất chán nản. Anh chỉ muốn đi ngủ và hy vọng không bao giờ tỉnh lại. Anh yêu em nhiều lắm và sẽ mãi như thế”.
“Anh không biết phải nói gì ngoại trừ việc em có thể sẽ phải thấy anh sớm hơn em nghĩ. Em sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí anh, không gì thay đổi được điều đó. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng tượng”.
Gary và 2 cậu con trai
Louise giải thích: “Bức thư đã cho thấy nhiều lý do tại sao Gary tự tử. Một người bình thường ở tuổi 17 sẽ không viết như thế. Có lẽ ông ấy đã bị trầm cảm từ khi còn trẻ và từng xem xét kết thúc cuộc đời của mình. Gary giống như một quả bom chỉ chờ ngày phát nổ”.
Trong phiên tòa xét xử HLV ấu dâm Barry Bennell tại Anh diễn ra vào hồi tháng Hai vừa qua, một nạn nhân đã tố cáo rằng Gary là 1 trong 4 cậu bé bị Bennell lạm dụng. Có lẽ đó là bí mật mà Gary chôn giấu và nó đã phá hủy cuộc đời anh.
Gary được yêu thương và tôn trọng, nhưng nó không giúp níu kéo ông ở lại với cuộc sống. Louise đã phần nào cảm thông với chồng mình: “Đôi khi tôi thấy những người vô gia cư trên đường phố và tôi thầm nghĩ tại sao họ vẫn sống? Họ không còn gì cả còn Gary có mọi thứ. Bản chất tự nhiên của con người là muốn sống sót. Nhưng tôi nhận ra rằng ông ấy đã bị bệnh”.
Gary sinh ngày 8/9/1969 tại xứ Wales. Ông tập luyện tại lò đào tạo trẻ của Leeds và được đôn lên đội một vào năm 1988. Gary chơi cho Leeds đến năm 1996 rồi chuyển tới Everton, Newcastle, Bolton trước khi giải nghệ tại Sheffield. Sau đó, ông dẫn dắt Sheffield rồi ĐT xứ Wales trước khi tự tử vào năm 2011. |