Như đã biết, ngôi sao người Chile đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng qua vụ đâm nát đầu chiếc siêu xe Ferrari vào hôm 16/6 vừa qua. Không chỉ lái xe trong tình trạng say rượu, Vidal còn bị tố đã có những lời lẽ thóa mạ nhân viên cảnh sát khi bị tống lên xe chuyên dụng. Với một loạt tội danh, có thể thấy nguy cơ phải “ăn cơm cân mặc áo số” đang treo lơ lửng trên đầu tiền vệ thuộc biên chế Juventus.
Mặc dù vậy, Vidal đã thở phào một cách nhẹ nhõm sau khi phiên tòa xét xử vừa qua. Theo các báo tại Chile số ra hôm qua, Vidal thoát án tù và chỉ bị tước bằng lái trong 2 năm. Một câu hỏi được đặt ra là Vidal đã làm cách nào để thoát án tù một cách ngoạn mục đến như vậy? Tìm hiểu mới hay Vidal đã thỏa thuận được với người tài xế bị nạn một khoản tiền bồi thường kha khá. Đồng thời, Vidal cũng đã có lời xin lỗi công khai với viên cảnh sát giao thông đã bị anh thóa mạ. Bên cạnh đó, Vidal còn thuyết phục viện công tố cho anh cơ hội chuộc lỗi bằng việc mua các thiết bị thể thao để tặng các trung tâm tại địa phương mà mình gây tai nạn. Kèm theo đó, Vidal còn cam kết tham gia vào việc tuyên truyền an toàn giao thông tại một nhà tù.
Áp dụng các biện pháp chạy tội khá tinh vi, dễ hiểu vì sao Vidal vừa dẹp yên scandal lại vừa thoát cảnh ngồi tù một cách ngoạn mục. Như lời thừa nhận từ luật sư riêng của Vidal, điều này sẽ giúp ngôi sao người Chile thêm tập trung và hứng khởi hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, án phạt dành cho Vidal và không đủ sức răn đe và tạo ra tiền lệ xấu với những tay cầu thủ ưa xé luật giao thông.