Arturo Vidal từ lâu đã là linh hồn nơi tuyến giữa của Juventus và luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở đội hình ra sân. Tuy nhiên, trong trận đại chiến với AS Roma hôm Chủ nhật vừa qua, Vidal bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị và chỉ được vào sân ở hiệp 2 thay cho nhạc trưởng Andrea Pirlo, người cũng mới bình phục chấn thương.
Việc Vidal không dính chấn thương hay vấn đề gì về phong độ mà bị đẩy lên băng ghế dự bị khiến nhiều người hoài nghi về tương lai của cầu thủ này. Song, thông tin mới được truyền thông Italia đăng tải, tiền vệ người Chile đã nhận án phạt nội bộ của CLB.
Cụ thể, đêm thứ Năm, rạng sáng ngày thứ Sáu, thời điểm trận đấu với Roma chỉ còn chưa đầy 2 ngày, Vidal đã gặp rắc rối bên ngoài sân cỏ khi "bay đêm", say rượu và gây gổ đánh nhau trên đường phố. Chính việc này khiến cựu cầu thủ của Leverkusen đến sân tập muộn và vẫn trong trạng thái "bay bay", người toàn mùi rượu.
Hình ảnh Vidal quậy pha trên phố lúc gà chuẩn bị gáy
Được biết, ngoài hình phạt bị đẩy lên băng ghế dự bị, Vidal còn bị phạt số tiền 100.000 euro (khoảng 2,7 tỷ VNĐ).
Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, tuyển thủ Chile khá khó chịu với án phạt mà HLV Max Allegri dành cho mình. Chính vì thế, thông tin về việc Vidal có thể chia tay sân Juventus Arena lại tiếp tục nở rộ. Thông tin này rõ ràng người vui nhất chính là M.U, đội bóng rất thèm khát sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi.
Trở lại với trận đấu cuối tuần qua, dù chỉ có mặt trên sân hơn 10 phút, Vidal là người góp công chính trong việc đem về bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Ở tình huống Bonucci volley tung lưới đội khách Roma ở phút 86, Vidal khi đó đã che khuất tầm nhìn của thủ môn Lukasz Skorupski.