Là một cầu thủ tài năng, mạnh mẽ và đặc biệt là rất giàu có nên không có gì khó hiểu khi Toure chẳng khác nào "thỏi nam châm" thu hút phái nữ. Tuy nhiên, không giống như những anh chàng lăng nhăng như Ronaldo hay Balotelli, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này lại vô cùng chung thủy.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Toure đã chia sẻ về những khó khăn mà một cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng như anh phải đối mặt trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. “Tôi sẽ phải lẩn trốn nếu bị cô nàng nào đó quấy rầy. Ngày nay, phụ nữ có đầy đủ những phương tiện tốt nhất có thể giúp họ liên lạc với người khác. Để thoát khỏi họ thì bạn cần phải thay đổi số điện thoại thường xuyên”, Toure quả quyết.
“Đôi khi tôi tự hỏi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu các cô ả lẳng lơ. Những hành vi và cách suy nghĩ của họ thật đáng xấu hổ. Gần đây có một cô đã công khai tán tỉnh tôi và điều đó khiến tôi thực sự bị sốc. Khi cô ấy hỏi xin số điện thoại, tôi đã đưa ra một con số khác để tránh những rắc rối có thể xảy ra”.
“Tôi là người đàn ông đã có gia đình và cần phải tránh xa họ. Với tôi, một người vợ ở bên mình đã là quá đủ rồi. Tôi thích cuộc sống yên bình và bị dị ứng với những người phụ nữ quá táo bạo”, cựu tiền vệ Barca kết luận.