Bóng Đá Plus trên MXH

Sao bóng đá nhiều phen méo mặt vì gặp cướp
HỒNG DUY - KHẮC CHIẾN • 11:52 ngày 26/07/2019
Với thu nhập cao đến từ bóng đá, các cầu thủ luôn là mục tiêu "thèm khát" của bọn cướp. Dưới đây là những ngôi sao kém may mắn từng đụng độ với thành phần này.
    Mesut Oezil và Sead Kolasinac
    Chiều tối qua (25/7) tại London, khi Mesut Oezil đang lái chiếc Mercedes G Class 4x4 màu đen của mình gần Golders Green Road thì bị một chiếc xe tay ga đâm vào. Ngay sau đó, 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm đã lao tới tấn công với dao găm ở trên tay. Kolasinac ngồi ở ghế sau đã lao ra chiến đấu với một tên cướp. 

    Sau đó, Kolasinac nhảy lên xe cùng Oezil và bị bọn cướp rượt đuổi suốt 1,6 km, trước khi hai ngôi sao phía Arsenal chạy vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ có tên Likya trên đường Golders Green Road cầu cứu. Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên tại đây, hai kẻ tấn công phải bỏ đi mà không thu được gì. Về phần Oezil và Kolasinac, họ đều bình an vô sự.

    Marek Hamsik
    Naples là vùng đất của tội phạm, nên không có gì ngạc nhiên khi Hamsik trên một lần trở thành nạn nhân của những vụ cướp táo tợn. Chính xác thì anh đã 2 lần, vào các năm 2008 và 2013, bị những tên cướp đeo mặt nạ dí súng vào đầu và yêu cầu đưa cho chúng chiếc đồng hồ Rolex. 

    Arkadiusz Milik
    Tiền đạo Arkadiusz Milik của Napoli đã bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt tập kích khi lái xe trở về nhà sau trận thắng Liverpool tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League 2018/19. Khi anh đi qua khu vực Varcaturo (Napoli, Italia)  thì bị hai kẻ lạ mặt lái xe máy đe dọa. Một trong hai tên đó thậm chí đã chĩa súng vào mặt Milik và bắt anh giao ra chiếc đồng hồ Rolex trị giá 20.000 euro rồi lập tức rời khỏi hiện trường.

    Arkadiusz Milik
    Arkadiusz Milik

    Koke
    Tháng 4/2017, Koke điều khiển ô tô trong một bãi đậu xe ngầm dưới mặt đất tại quận Chamberi, Madrid. Khi Koke đang loay hoay trong ô tô thì một tên cướp điều khiển mô tô tới áp sát, giơ súng ra và bắt ngôi sao của Atletico hạ kính xe xuống. Kẻ cướp trấn lột đi chiếc đồng hồ trị giá 60.000 bảng của Koke rồi tẩu thoát.

    Andy Carroll
    Tháng 8/2017, chân sút Andy Carroll xuất hiện tại tòa với tư cách nạn nhân, trong vụ bị gã thanh niên có tên Jack O’Brien dùng súng định cướp chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 22.000 bảng hồi đầu tháng 11/2016.  

    Joe Hart
    Vụ cướp xảy ra vào tháng 10/2017 khi Hart trên đường từ sân tập của West Ham (mượn từ Man City) trở về nhà. Vừa rời khu Rush Green (phía Đông London) không bao xa, Hart dừng lại đổ xăng. Lúc Hart chuẩn bị bước vào xe thì bị 3 tên cướp tấn công. Chúng phóng 2 chiếc scooter áp sát thủ thành 30 tuổi người Anh. Ba tên cướp có vũ trang nhanh chóng móc ngay ví của Hart. Chúng cũng lột luôn đồng hồ đeo tay và điện thoại di động của anh.

    Joe Hart
    Joe Hart

    Georges Griffiths
    Tháng 10/2017, tiền đạo từng một thời được ví như “Drogba đệ nhị”, Georges Griffiths vừa bị bắn chết tại quê nhà Abidjan khi mới 27 tuổi. Cựu tuyển thủ U23 Bờ Biển Ngà này kháng cự bất thành khi bị cướp “xế hộp” Mercedes đắt tiền.

    Jefferson Herrera
    Tháng 1/2016, hậu vệ Jefferson Herrera của CLB thuộc giải hạng 2 Colombia, Depor Futbol Club cùng gia đình đã có mặt tại khu phố Ulpiano Lloreda, Cali để ăn mừng năm mới. Cầu thủ này sau đó đi đến chỗ vắng người nghe điện thoại và lọt vào tầm ngắm của nhóm cướp giật. Sau khi bị giật điện thoại, Herrera đã nỗ lực đuổi theo nhóm cướp để đòi lại và bị bắn trọng thương.

    Lorenzo Insigne
     Vụ việc xảy ra khi ngôi sao của Napoli dừng xe tại một ngã tư vào tháng 3/2016. Ngoài vợ chồng Insigne, còn có hai người bạn trên xe vào thời điểm đó. Chờ đúng lúc xe của Insigne dừng hẳn lại, một chiếc moto phân khối lớn cùng hai tên cướp đã rú ga lao tới áp sát. Trước họng súng của đám cướp, vợ chồng Insigne và hai người bạn đã phải đưa hết đồng hồ, đồ trang sức và tiền mặt trong ví (khoảng 800 euro). 

    Lorenzo Insigne
    Lorenzo Insigne

    Florian Thauvin
    Cầu thủ chạy cánh Thauvin của Marseille bị mất chiếc đồng hồ trị giá 25.000 euro và hơn 5.000 euro tiền mặt ở vụ cướp ngày 15/11/2016. Cựu cầu thủ Newcastle chưa bao giờ quên sự việc hôm đó: “Đó là buổi tối kinh hoàng. Khi tôi rẽ vào một nhà hàng ở quận 8 tại Marseille, có hai tên côn đồ dùng súng áp sát vào xe tôi, bắt tôi tháo đồng hồ và không quên tặng tôi một cú đấm vào mặt. Trước khi bỏ đi, chúng còn dọa rằng nếu tôi khai gì với cảnh sát, gia đình tôi sẽ không được yên”.

    Mauro Icardi
    Tháng 12/2015, 2 gã đàn ông lạ mặt đã bất ngờ tiến đến hỏi chuyện Mauro Icardi khi tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan đang loay hoay đậu xe ở Elvezia Avenue, thành phố Milano. Ngay sau đó, họ đã rút súng đe dọa Icardi và chân sút người Argentina đồng ý đưa hết tiền cho 2 kẻ này hòng tránh gặp nguy hiểm cho bản thân. Nhưng chúng lại không thích tiền mặt và chỉ lấy chiếc đồng hồ hiệu Hublot của Icardi trước khi tẩu thoát bằng xe máy. 

    Javier Zanetti
    Ngày 18/7/2014, Javier Zanetti và cha của mình sau khi kết thúc một số công chuyện đã lái xe trở về nhà ở Banfield, một tỉnh nằm ở phía Nam của thủ đô Beunos Aires. Khi đang vi vu trên đường cao tốc, cha con nhà Zanetti đã được một phen tá hỏa khi một nhóm cướp có vũ khĩ bất ngờ chặn đầu xe dí thẳng súng vào đầu để uy hiếp. Rất may trong tình huống đó, Zanetti và cha của anh đã "thà mất của còn hơn mất mạng" xuống xe để nhóm cướp ung dung lấy chiếc xe 4x4 (xe 2 cầu) của anh và tẩu thoát.

    Javier Zanetti
    Javier Zanetti

    Leonado Bonucci
    Hồi tháng 10/2012, Bonucci cùng vợ con đi nhắm tậu xế hộp. Sắp đến một showroom của hãng Ferrari tại Turin thì bất ngờ anh bị chĩa súng vào đầu. Tên cướp đòi Bonucci tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền đưa cho hắn. Khi tên cướp một tay cầm súng còn một tay sấn sổ tháo đồng hồ trên tay Bonucci, hậu vệ Juve dùng hết sức đấm thẳng mặt hắn và xô hắn ngã xuống đất. Bị kháng cự bất ngờ, tên cướp vội vàng bỏ chạy. Bonucci đuổi theo tên cướp cho đến khi hắn tẩu thoát trên chiếc scooter của một đồng bọn. 

    Michel Bastos
    Cầu thủ người Brazil bị tấn công tại nhà riêng vào tháng 5/2012 khi anh đang khoác áo Lyon. 5 tên cướp vào nhà và khống chế toàn bộ gia đình Bastos, lấy đi rất nhiều của cải có giá trị cùng tiền mặt, rồi còn đe dọa đến tính mạng của các con anh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến anh chấm dứt hợp đồng với Lyon sớm 1 năm, để cùng gia đình rời nước Pháp vào mùa Hè 2013.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội