Bóng Đá Plus trên MXH

Pep Guardiola và những màn đổ lỗi 'đi vào lòng đất' trong làng bóng đá thế giới
PHƯƠNG MINH • 14:13 ngày 14/12/2021
Vài năm trước, HLV Pep Guardiola từng phàn nàn rằng Man City không thể ghi bàn vào lưới Wolves trong một trận đấu ở Cúp Liên đoàn vì bóng quá nhẹ. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa phải là chủ nhân của màn đổ lỗi “củ chuối” nhất trong làng bóng đá thế giới...
    #1
    Gene của người Scotland

    Sau khi thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2018 ở Nga, HLV Gordon Strachan của ĐT Scotland đã kêu ca là về mặt di truyền, họ đang thụt lùi so với các quốc gia khác. Ông cũng cho rằng Scotland là một trong những đội bóng thấp nhất ở vòng loại. Tuy nhiên, có vẻ Strachan đã quên đi một thực tế là Tây Ban Nha, đội duy nhất thấp hơn Scotland, đã vô địch ba giải lớn trước đó với những gã lùn.

    #2
    Sự ồn ào của lũ ếch

    Ở vòng bảng World Cup 2006, Ukraine từng phải chịu thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước Tây Ban Nha. Và để giải thích cho màn trình diễn tệ hại của mình, trung vệ Vladislav Vashchuk của đội bóng Đông Âu tiết lộ rằng tiếng ếch kêu quá to ở bên ngoài khách sạn đã khiến anh không tài nào chợp mắt cả đêm hôm trước. Điều này cũng có nghĩa là tội đồ trong thất bại của Ukraine chính là lũ ếch to mồm.

    #3
    Bóng quá nảy

    Thời còn dẫn dắt Newcastle, HLV Kenny Dalglish từng phàn nàn rằng việc trái bóng nảy một cách bất thường đã khiến đội bóng của ông không thể đánh bại được Stevenage ở vòng 4 của Cúp FA năm 1998 (hòa 1-1). Đội bóng làng này sau đó đã thất bại 1-2 trong trận đá lại diễn ra tại tổ ấm St. James’ Park của The Magpies. Và có vẻ như trong màn tái ngộ này, người ta đã sử dụng một trái bóng... ít nảy hơn.

    #4
    Bóng quá nhẹ

    Ở mùa 2017/18, Wolves đã trở thành đội bóng đầu tiên khiến hàng công cực mạnh của Man City câm nín khi thủ hòa 0-0, trước khi thất bại trong loạt luân lưu ở vòng 4 Cúp Liên đoàn. Đó là trận đấu mà Bầy sói thể hiện sự tập trung cao độ trong phòng ngự. Tuy nhiên, thay vì khen ngợi màn trình diễn của đối thủ, HLV Pep Guardiola của Man City lại kêu ca rằng The Citizens tịt ngòi chỉ vì bóng... quá nhẹ.

    #5
    Áo đấu tối màu

    Trở lại hồi tháng 4/1996, Man United bất ngờ bị Southampton dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Và thay vì sạc các học trò một trận như thường lệ, Sir Alex Ferguson lại cho rằng chiếc áo đấu sân khách màu xám đã khiến các cầu thủ khó nhận ra nhau. Sau khi thay một bộ trang phục khác, M.U quả thực đã chơi tốt hơn một chút. Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua với tỷ số chung cuộc 1-3 với bàn danh dự của Ryan Giggs.

    #6
    Xung đột màu sắc

    Thêm một màn đổ lỗi liên quan đến màu sắc, cựu HLV Slaven Bilic của West Ham từng than thở là các cầu thủ không thể ước lượng khoảng cách trên sân bóng, vì màu sắc xung quanh sân... quá giống nhau. Chiến lược gia người Croatia cho rằng các cầu thủ của ông “không thể thấy đâu là điểm cuối của sân bóng”. Ngoài ra, Bilic cũng cho rằng nó đã tạo ra hiệu ứng tâm lý và gây ảnh hưởng tới phong độ của họ.

    #7
    Không đủ người nhặt bóng

    Jose Mourinho vẫn được biết đến như một chuyên gia đánh lạc hướng, để không ai chú ý tới màn trình diễn tệ hại của đội nhà. Người đặc biệt từng đổ lỗi cho trọng tài, cho ánh sáng quá lớn trên sân. Và khi Real Madrid bị Barca đánh bại ở Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011 vì bàn thắng muộn của Lionel Messi, Người đặc biệt từng phàn nàn là “tôi chẳng nhìn thấy người nhặt bóng nào ở hiệp 2 của trận đấu”.

    #8
    Di chuyển tượng ngoài sân

    Sau khi mua lại Fulham, một trong những quyết định đầu tiên của Shahid Khan là dỡ bỏ bức tượng Michael Jackson mà chủ cũ Mohamed Al-Fayed từng cho dựng bên ngoài sân Craven Cottage. Kết quả là Fulham phải xuống hạng ở cuối mùa giải đầu tiên của Khan. Al-Fayed sau đó cho rằng chính quyết định dỡ bỏ bức tượng “Vua nhạc Pop” đã khiến đội bóng thành London phải trả giá bằng việc trở lại Championship. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được.

    #9
    Vì nghiện chơi game

    Sau khi mắc ba sai lầm trong trận Liverpool gặp Newcastle năm 1997, vị trí của David James ở ĐT Anh đã bị đe dọa nghiêm trọng. Thủ thành này cho rằng sự sa sút phong độ của anh bắt nguồn từ chứng nghiện game, khi anh suốt ngày ôm máy PlayStation để chơi các trò như Tekken II và Tomb Raider. Màn đổ lỗi đi vào lòng đất này dĩ nhiên chẳng khiến ai thông cảm, và James sau đó mất suất dự World Cup 1998.

    #10
    Tất quá sần sùi

    Sau trận hòa Đan Mạch ở trận mở màn EURO 2004, hậu vệ Christian Panucci của ĐT Italia đã đổ lỗi cho... đôi tất. Cầu thủ khi ấy đang khoác áo Roma phàn nàn là những đôi tất mà Azzurri phải mang ở giải này “quá thô ráp và sần sùi”. Tuy nhiên, đồng đội Gennaro Gattuso của Panucci đã lập tức bác bỏ lời đổ lỗi ngớ ngẩn này với tuyên bố: “Người Kenya thậm chí đã chạy hàng trăm km bằng đôi chân trần”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội