Bóng Đá Plus trên MXH

Tìm ra bức ảnh để đời của Ronaldo hồi 7 tuổi
Hà Trang • 15:03 ngày 09/02/2020
Có lẽ một Cristiano Ronaldo đầy kiêu ngạo ở tuổi 35 cũng không dám tin mình đã trải qua một hành trình bóng đá kỳ diệu đến thế kể từ lúc chụp tấm hình để đời năm lên 7 tuổi.

    Ngày 5/2 vừa qua, Ronaldo kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm" của bóng đá đỉnh cao, CR7 vẫn chưa dừng lại và còn muốn chinh phục nhiều danh hiệu hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Sự tự tin của Ronaldo đã truyền cảm hứng cho hàng triệu cầu thủ trẻ khắp thế giới nhưng liệu Ronaldo của gần 30 năm về trước có được phong thái đó?

    Tờ AS mới đây đã tìm ra bức ảnh của Ronaldo chụp làm thẻ đăng ký vào học viện bóng đá của Club Futebol Andorinha niên khóa 1994/95. Trong ảnh là một chú bé với mái tóc xoăn đen, đôi mắt to tròn thực sự đáng yêu. Điều làm công chúng thích thú nhất chính là nụ cười gượng gạo, có phần ngại ngùng của một chú bé 7 tuổi nhút nhát. Ai mà ngờ một Ronaldo dũng mãnh của ngày hôm nay lại có khoảnh khắc dễ thương thế này.

    Bây giờ nhớ lại, cậu bé sinh ra ở Madeira không thể tin mình đã trở thành một siêu sao thế giới: "Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng nghĩ ở tuổi 35, mình sẽ trở thành một ngư dân ở Madeira. Nhưng điều đó cũng mong manh lắm vì nó tốn rất nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ về những nơi tôi đã đi qua và các danh hiệu giành được bây giờ".

    Ronaldo và cha mẹ của mình

    Sinh ra ở một làng quê nghèo, lại sống trong một gia đình hoàn cảnh, nghị lực là thứ duy nhất khiến Ronaldo trở nên khác biệt. Bà Dolores, mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn hay nhắc lại: "Nó là đứa con mà tôi muốn bỏ. Chúa không muốn điều đó xảy ra và Ronaldo vẫn ra đời. Tôi đã được phù hộ vì không bị trừng phạt. 

    Đôi khi Ronaldo vẫn nói đùa rằng: Mẹ không muốn con ra đời nhưng bây giờ con đang là người giúp đỡ cả nhà đấy. Chà, những lúc đó tôi chỉ biết cười trừ thôi".

    Nhưng nuối tiếc lớn nhất của Ronaldo là cha anh không được chứng kiến thành công của con trai mình. Ông Aveiro mất năm 2005 vì bị suy gan khiến Ronaldo buồn thảm: "Tôi thực sự không biết rõ về cha mình. Ông ấy là một người nghiện rượu, tôi không bao giờ nói chuyện với ông ấy, kiểu như những cuộc đối thoại bình thường cũng không có. Thật khó khăn. Tôi đã trở thành số 1 nhưng ông ấy không thấy được những giải thưởng hay con người mà tôi trở thành".

    XEM THÊM

    Ronaldo bắt kịp kỳ tích của Trezeguet, tạo ra 1 nhưng giải quyết cả trăm vấn đề

    Cầu thủ ghi 50 bàn nhanh nhất bóng đá Italia, Ronaldo chỉ chịu thua 1 người

    Sự nghiệp lẫy lừng của Cristiano Ronaldo ở tuổi 35

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội