“Tôi luôn có một ước mơ là trở thành nhà vô địch F1”, Nico chia sẻ, “Giờ thì giấc mơ đó đã biến thành hiện thực. Cảm giác đó giống như bạn leo lên đỉnh một ngọn núi vậy”. Vẫn theo Nico, sau tất cả những gì đã đến với mình trong thời gian qua, đây là thời điểm thích hợp để anh chia tay với trường đua F1.
Nico không quên gửi lời cám ơn đến tất cả những fan nhiệt thành đã luôn sát cánh ủng hộ bên anh. Đặc biệt, tay đua 31 tuổi người Đức còn dành ra rất nhiều lời có cánh khi nhắc đến cô vợ Vivian đã giúp cho mình có được sự tập trung cao độ mỗi khi ngồi sau vô lăng.
Sau khi tuyên bố giải nghệ, Nico hé mở rằng anh sẽ dành thêm nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nico đã lên kế hoạch để đưa vợ con đi du hý dài ngày.
Nico đã đầu quân cho đội đua Mercedes vào năm 2014 và vừa gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm trị giá 18 triệu bảng/năm. Mặc dù vậy Nico rốt cuộc vẫn quyết định “dứt áo” ra đi. Sòng phẳng mà nói, với khối tài sản kếch xù lên tới 55 triệu bảng, Nico hoàn toàn thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Ở một chừng mực nào đó, đối thủ của Nico là tay đua Lewis Hamilton hẳn đang mừng thầm trong bụng khi không còn vấp phải sự cạnh tranh khó chịu từ Nico trên đường đua.