Việc Fergie chủ động mời Guardiola ăn tối là bằng chứng cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Sir Alex và gã hàng xóm ồn ào Man City đã chấm dứt. Sir Alex từng chẳng ưa gì Man City thời còn dẫn dắt Man United. Ông nhiều lần mỉa mai đối thủ hàng xóm dùng tiền mua danh hiệu và chỉ được cái mồm to là giỏi.
Tuy nhiên, có lẽ lúc này Sir Alex rốt cuộc đã chịu thừa nhận đẳng cấp thật sự của Man City. Hành động mời riêng Guardiola chứng tỏ ông tôn trọng những gì Pep làm cho Man xanh nói riêng và bóng đá Anh nói chung.
Sir Alex và Guardiola từ lâu đã xây dựng quan hệ tình bạn, không ở mức thân thiết, nhưng cũng đủ để mời riêng nhau đi ăn. Theo Pep kể lại, họ đã từng gặp nhau vào năm 2012 tại New York. “Khi đó Sir Alex đề nghị tôi dẫn dắt Man United nếu muốn được tận hưởng bầu không khí bóng đá thật sự. Thú thật hồi đó tiếng Anh của tôi không tốt, nên tôi… chả hiểu Sir nói gì cả. Mãi về sau ngẫm lại mới hiểu”, Guardiola cười lớn khi thú nhận điều này.
Hiện trình độ tiếng Anh của Guardiola đã lên rất nhiều, nhưng “khi Sir Alex nói nhanh, tôi thú thật là cũng chẳng hiểu. Trong khi dùng bữa, có những lúc tôi chỉ biết cười vì không hiểu ông ấy nói gì”.