Bóng Đá Plus trên MXH

Sir Alex Ferguson: Ghen với Rooney, vồ hụt Ro "béo"
HẠNH NGUYỄN • 09:31 ngày 23/09/2015
Hàng loạt bí mật vừa được Sir Alex Ferguson hé lộ trong cuốn sách mới của ông, “Leading”. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến chi tiết Sir Alex từng nóng mặt vì tiền đạo Wayne Rooney được trả lương cao hơn ông và chi tiết M.U mua hụt cựu tiền đạo Ronaldo “béo” vào năm 1994.

    CẤM TRÒ QUA MẶT THẦY

    Sau khi gây sốt với cuốn tự truyện phát hành vào cuối năm 2013, Sir Alex lại gây xôn xao với cuốn sách về nghệ thuật quản lý mang tên “Leading” vừa ra mắt. Cựu chiến lược gia người Scotland tiết lộ rất nhiều bí mật thời ông còn dẫn dắt M.U, bắt đầu từ nguyên tắc bất di bất dịch: trò không được qua mặt thầy.

    Sir Alex kể về việc lãnh đạo M.U tăng lương gấp đôi cho tiền đạo Wayne Rooney hồi năm 2010: “Khi nhà Glazer và David Gill đồng ý tăng vọt lương cho Wayne Rooney, họ có tham khảo ý kiến của tôi. Tôi liền bảo họ rằng thật chẳng công bằng chút nào khi Rooney lại được trả lương cao hơn tôi. Joel Glazer gật đầu ngay: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, nhưng chúng tôi nên làm gì bây giờ?”.

    Thật đơn giản. Tôi bảo chẳng cầu thủ nào được phép nhận lương cao hơn tôi cả. Chúng tôi nhất trí về quan điểm này còn nhanh hơn thời gian các bạn bỏ ra để đọc câu vừa rồi”.

    Rooney là học trò mà dám mà đòi lương cao hơn Sir Alex

    Chuyện lương bổng đã đành, những nếp sinh hoạt dù nhỏ nhất của các cầu thủ M.U cũng đều phải tuân theo lệnh Sir Alex. Ông tiết lộ: “Tôi đặc biệt dị ứng với chuyện cầu thủ để tóc dài. Nên việc đầu tiên mà tôi yêu cầu Karel Poborsky khi anh ấy chuyển từ Slavia Prague sang M.U vào năm 1996 là cắt tóc”. 

    Sir Alex lý giải hồi còn ở M.U, Cristiano Ronaldo hay bị đồng đội ném giày, ném tất về phía mình là do siêu sao người Bồ Đào Nha tốn quá nhiều thì giờ đứng trước gương để chải chuốt. Về khoản điệu đà của CR7 thì ông lại không thấy ngứa mắt.

    Sir Alex rất ghét kiểu tóc dài của Poborsky

    HỤT RO “BÉO”, TIẾC NHIỀU SAO

    Sir Alex đánh giá trong hơn 26 năm dẫn dắt M.U, chỉ có 4 học trò của ông đáng được xếp vào đẳng cấp thế giới là Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona và Cristiano Ronaldo. Còn một loạt ngôi sao như Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Jaap Stam, Peter Schmeichel, David Beckham, Rio Ferdinand tuy cũng rất xuất sắc nhưng chưa đạt đến đẳng cấp của 4 tên tuổi vừa kể.

    Số học trò đẳng cấp thế giới của Sir Alex có lẽ đã nhiều hơn nếu như M.U không chiêu mộ hụt Người ngoài hành tinh Ronaldo. Sir Alex vẫn chưa hết tiếc về bản hợp đồng hụt này: “Chúng tôi đã tiến rất gần tới việc đem Ronaldo về Old Trafford từ Cruzeiro vào năm 1994. Tiếc là hồi ấy chúng tôi không lo nổi giấy phép lao động cho Ronaldo và anh ấy đã quay sang PSV Eindhoven”.

    Ngoài Ro “béo”, Sir Alex còn kể đích danh thêm 6 ngôi sao khác mà ông rất muốn đem về M.U nhưng không được, gồm: Didier Drogba, Petr Cech, Sergio Aguero, Thomas Mueller, Lucas Moura và Raphael Varane. Trong đó, ông đã để mắt tới Mueller từ hồi chân sút người Đức mới 10 tuổi, trước khi anh chọn Bayern.

    7 bản hợp đồng hụt mà Sir Alex tiếc nhất

    Về sự ra đi đáng tiếc của tiền vệ Paul Pogba, Sir Alex phân bua: “Tất cả chỉ tại người đại diện Mino Raiola của Paul Pogba. Khi Pogba chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm kèm điểu khoản gia hạn 1 năm với chúng tôi thì Raiola chen ngang phá đám. Raiola và tôi như nước với lửa ngay từ buổi đàm phán đầu tiên”.

    Sir Alex cũng khẳng định HLV Jose Mourinho đã chủ động chọn trở lại Chelsea chứ không phải M.U phớt lờ Người đặc biệt để bổ nhiệm HLV David Moyes thay ông như nhà báo người Tây Ban Nha, Diego Torres tiết lộ trước đó. Ông cũng nhận định cựu tiền vệ Ryan Giggs sẽ trở thành một HLV hàng đầu thế giới trong tương lai.

    Nghiện xem… họp báo
    Phát biểu trong lễ ra mắt sách mới, “Leading” ở London, Sir Alex cho biết: “Một trong những thú vui của tôi bây giờ là theo dõi các buổi họp báo. Quan điểm của tôi là với mỗi HLV thì dù thắng hay thua trận, họ cũng luôn phải tìm cách để trở thành người chiến thắng trong phòng họp báo”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội