Trong bộ phim Runaway Bridge (Cô dâu chạy trốn), nhân vật chính do nữ diễn viên nổi tiếng Julia Roberts thủ vai đã vài lần hủy hôn không phải vì thích chơi trội, mà chẳng qua vì phút chót cô chợt nhận ra người mà mình định cưới không phải là lựa chọn sáng suốt. Maria Sharapova từng đeo nhẫn đính hôn của ngôi sao bóng rổ Sasha Vujacic, nhưng đã trả lại và nói lời cảm ơn, vì Masha không dám chắc đó sẽ là người sẽ cùng cô đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời này.
Phải mất một thời gian khá lâu, Sharapova mới tiết lộ nguyên nhân chia tay Vujacic: “Chúng tôi vẫn tôn trọng nhau và tin rằng đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Tình yêu đôi khi thật khó nói trước, bạn chỉ có thể nghe theo sự mách bảo của con tim”.
Có thể, một lần nữa “sự mách bảo của con tim” cho Masha biết Giorgio Dimitrov cũng không phải là lựa chọn chính xác, cũng giống mối tình trước đó.
Báo chí đồn rằng giữa Sharapova và Dimitrov đã có những rạn nứt khó hàn gắn. Cả hai không còn xuất hiện cạnh nhau, đặc biệt tại lễ trao giải thưởng thể thao ESPY trong năm. Chuyến nghỉ Hè ở Mexico vừa qua có thể là kỷ niệm đẹp cuối cùng của cặp đôi vừa tài năng, vừa có ngoại hình cực kỳ bắt mắt của làng tennis thế giới.
Không phải ngẫu nhiên mà tờ People công bố chi tiết Sharapova và Dimitrov không còn follow trên Twitter nữa. Cách đây chưa lâu, tại các giải trên sân cỏ là Queen và Wimbledon, Dimitrov thường xuyên có mặt ở khu ghế dành riêng cho những người thân của Sharapova và ngược lại. Thậm chí, Masha còn muốn đánh cặp đôi nam nữ với Dimitrov. Tuy nhiên điều đó giờ đây đã là quá khứ, khi cả hai đã không cổ vũ cho nhau tại US Open vừa qua.
Chuyện tình đẹp giữa Masha và “phi công trẻ” Dimitrov có lẽ đã đến hồi kết. Có thể đó lại là động lực cho cả hai thăng tiến trong sự nghiệp, như cặp Wozniacki – McIlroy sau khi chia tay.