CĐV M.U bán băng rôn "Choosen One" làm từ thiện
NHM M.U nói chung cũng như những CĐV đam mê bóng đá Anh hẳn vẫn còn nhớ ở mùa giải 2013/14, ở góc Stretford End trên sân Old Trafford có đăng tấm băng rôn với dòng chữ "Chosen One" để chào đón cựu HLV David Moyes, người được Sir Alex Ferguson tiến cử để thay thế vị trí của ông.
Tuy nhiên, những gì mà chiến lược gia người Scotland làm được là vô cùng đang thất vọng khi không biến M.U thành một đội bóng tầm thường. Từ vị thế là "Người được chọn", David Moyes trở thành kẻ bỏ đi và phải cuốn xéo khỏi sân "Nhà hát của những giấc mơ" khi mùa giải chưa kịp khép lại. Từ thời điểm Moyes ra đi, tấm băng rôn cũng được tháo gỡ và được cất giữ trong phòng lưu trữ của sân Old Trafford.
Mới đây, nhóm CĐV từng treo tấm băng rôn trên đã lên kế hoạch táo bạo sẽ bán để quyên tiền cho quỹ từ thiện.
NHM M.U hẳn còn nhớ năm 2011, lúc ấy David De Gea mới là cầu thủ 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1m91 nhưng lại khá mỏng cơm và được ví như một chú "cò hương". Với bất lợi về hình thể đó, De Gea đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu tới sân Old Trafford khi bị các tiền đạo to cao tại Premier League nhiều lần đánh bại trong các pha không chiến, tranh chấp trên không.
Tuy nhiên, theo năm tháng mọi chuyện đã thay đổi. Nhờ chế độ tập luyện căng thẳng và rất căng trong phòng gym, De Gea đã thay đổi được body của mình theo hướng tích cực hơn, chuẩn hơn so với cách đây 3 năm. Ở mùa giải này, thủ môn 23 tuổi đã thể hiện phong độ chói sáng, khi nhiều lần giúp đội nhà thoát khỏi thất bại.
De Gea ví mình như Captain America
"Tôi như Captain America trong một năm. Hiện giờ tôi vẫn theo các bài tập nhưng không còn nhiều như trước đây. Tập gym đã tạo ảnh hưởng lớn tới cơ thể tôi", De Gea chia sẻ với kênh MUTV.
Captian America là một nhân vật hư cấu, một siêu anh hùng trong truyện tranh. Nhân vật này là một người đàn ông ốm yếu nhưng được đẩy lên đỉnh cao của sự hoàn hảo của con người trong một cuộc thử nghiệm huyết thanh nhằm trợ giúp các nỗ lực chiến tranh Hoa Kỳ.
Bale so tài cùng Djokovic tại Dubai
Đêm qua tại Dubai, Real Madrid và AC Milan đã tổ chức trận giao hữu giữa hai đội, với sự góp mặt của những siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Giampaolo Pazzani. Tuy nhiên, tất cả đã bị lu mờ bằng màn trình diễn chói sáng của tài năng trẻ Stephan El Shaarawy, cầu thủ đã lập cú đúp giúp Rossoneri đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-2, cắt đứt mạch trận toàn thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Djokovic thể hiện khả năng tâng bóng trước mặt Bale
NHM có mặt trên sân Emirates hẳn rất mãn nhãn với cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các ngôi sao đôi bên, song còn ấn tượng hơn khi còn có sự xuất hiện của ngôi sao quần vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho Australia mở rộng, song đã có mặt tại Dubai để theo dõi trận đấu. Và tranh thủ giờ nghĩ giữa 2 hiệp, Djokovic đã xuống sân để giao lưu cùng các ngôi sao 2 đội. Không chỉ xuất sắc ở khả năng tennis với những pha xử lý bằng tay điệu nghệ, Djokovic còn có những pha tâng bóng rất kỹ thuật, khiến các cầu thủ như Bale, Ronaldo cũng như CĐV phải thán phục.
Victoria Beckham tiết lộ sở thích... sơn móng tay cùng con gái
Những cậu con trai thì toàn theo chân ông bố David Beckham tới các sân bóng để thi thố cùng nhau, thành ra bà mẹ Victoria Beckham khi không tới cổ vũ mấy bố con thì thường hay lủi thủi ở nhà hoặc tới các trung tâm mua sắm để giết thời gian. Tuy nhiên, kể từ khi cô công chúa nhỏ Harper ra đời là lớn khôn từng ngày, bà Vic đã tìm được một đồng minh, hợp gu với mình về khoản làm đẹp.
Victoria và Harper rất hợp nhau ở khoản làm đẹp
Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với tạp chí Vogue, bà mẹ 4 con đã tiết lộ, mỗi khi rảnh rỗi cô thường cùng Harper sơn móng tay cho nhau: "Tôi rất nữ tính và thích các màu sơn móng tay. Khi còn ở Los Angeles, tôi và Harper thường có những buổi chiều ngồi sơn sửa móng tay cho nhau một cách thích thú. Hai mẹ con còn đưa cún cưng tới phòng sửa móng cho động vật".
Không rõ có phải do niềm cảm hứng cùng cô con gái, Victoria Beckham mới đây đã cho ra mắt hai dòng sơn móng tay của riêng mình, hợp tác với công ty Nails Inc. Hai màu mà Victoria tung ra lầ này là màu đỏ đậm cà chua và màu kem với cái tên Juno Red và Bamboo White, được cho là lấy cảm hứng từ văn hóa geisha của Nhật Bản.