Bóng Đá Plus trên MXH

Sao sân cỏ ngày càng thân với… cún
Hạnh Nguyễn • 07:35 ngày 25/07/2016
Trong thời đại kim tiền bây giờ, cánh sao sân cỏ có thể bỏ vợ, đổi bồ, thay bạn, chuyển đội. Nhưng họ lại ngày càng giống nhau ở khoản sắt son với… những bạn 4 chân mang tên chung “cờ hó”.

    “Bồ không có, chó phải có một con”

    Câu nói vui “Bồ không có, nhưng chó ít nhất phải có một con” hóa ra lại đang đúng với không ít trường hợp trong giới quần đùi áo số. Mà toàn sao bự thôi.

    Vào tài khoản Instagram của Alexis Sanchez, có thể dễ dàng nhận ra “nhân vật” xuất hiện nhiều nhất sau bản thân chủ tài khoản này chính là 2 chú cún cưng Atom và Humber của anh. Hai anh bạn 4 chân này gắn liền với vô số hình ảnh của Sanchez: khi anh đang ăn, chơi, ngủ, tập… Ngay cả khi Sanchez di chuyển bằng chuyên cơ, Atom và Humber cũng kè kè bên anh.

    Trước đây, khi vẫn còn cặp kè cô này nhưng mơ mộng thêm cô khác, Sanchez đâu có dính cún như hình với bóng như vậy. Nhưng kể từ khi “mồ côi” bồ, ngôi sao tấn công người Chile chỉ mải quấn quýt bên 2 chú cún cưng. 

    Neymar chiều Poker như chiều gái
    Neymar chiều Poker như chiều gái

    Neymar giờ cũng rảnh ra là thích chơi đùa cùng cậu quý tử Davi Lucca hoặc chú chó Poker. Không hiểu có phải vì Neymar mê chơi poker, nên anh đặt tên cún là Poker hay không. Chỉ biết rằng thời gian gần đây, anh lười đi “thả thính” trên tình trường hơn trước.

    Cristiano Ronaldo hồi còn mặn nồng với siêu mẫu Irina Shayk thì đến cả việc cho chú cún Marosca ăn cũng phải chung tay làm cho tình cảm. Nhưng khi chàng và nàng đường ai nấy đi, CR7 nhất quyết tranh quyền nuôi Marosca. Irina có thể tranh giành gì cũng được, trừ anh bạn 4 chân này. 

    CR7 và Sanchez chung quan điểm: thân với cún không lo bị phản bội, không lo bị ghen tuông, không lo bị ca thán, cằn nhằn. Họ có được “người bạn” luôn luôn lắng nghe, dù lâu lâu mới hiểu.

    Cầu nối tình yêu

    Lionel Messi thì đang yên ấm hơn nhiều ở tình trường so với CR7, Sanchez hay Neymar. Và lý do Messi thân thiết với cún cũng khác hẳn với họ. Messi chăm chó là vì nể bồ.

    Anh bạn 4 chân này là món quà tình yêu mà cô bồ Antonella Roccuzzo tặng Messi. Nên Messi không cưng không được. Được cái siêu sao người Argentina mát tay. Nên chó nhà Messi lớn nhanh như thổi dưới bàn tay chăm chút của anh.

    Messi nuôi chó lớn nhanh như thổi
    Messi nuôi chó lớn nhanh như thổi

    Harry Kane, Andy Carroll và Chris Smalling cũng đều chịu khó nuôi chó một phần để chiều lòng người thương của mình. Kane tâm sự: “Những khi tôi bận thi đấu xa nhà, bạn gái tôi cảm thấy vững tâm hơn khi có 2 chú chó ở nhà cùng mình. Chưa kể, chúng còn giúp cô ấy bớt cảm giác trống vắng hơn”. 

    Với Mesut Oezil, những chú cún, cô cún đóng vai cầu nối tình yêu theo đúng nghĩa. Số là hồi Oezil mới yêu ca sỹ Mandy Capristo, họ mỗi người đều đã có cún riêng của mình. Khi họ quyết định về cùng một nhà thì đôi bạn 4 chân cũng được về cùng một chuồng. Bất ngờ thú vị là đôi bạn 4 chân còn dính nhau hơn cả 2 cô cậu chủ của mình.

    Rồi Oezil và Mandy chia tay. Mandy đem theo cún của mình về Đức. Lâu lâu Oezil xin gặp lại Mandy để cún của anh thỏa nỗi nhớ nhung cún của cô. Đôi bạn 4 chân hộ ngộ. Thân chủ của họ cũng nối lại tình xưa luôn.

    Cưng như cưng cún

    Lại nói tiếp về Oezil, anh đặt tên chó của mình là Balboa, theo tên nhân vật Rocky Balboa lừng danh mà anh cực hâm mộ trong loạt phim “Rocky”. Oezil là một trong các ngôi sao cưng cún đến độ lấy tên các nhân vật mà mình ngưỡng mộ để đặt tên cho chúng.

    Oezil ôm Balboa ngủ ngon lành
    Oezil ôm Balboa ngủ ngon lành

    Kane đặt tên 2 anh bạn 4 chân của mình là Brady và Wilson theo tên 2 ngôi sao của giải bóng đá kiểu Mỹ (NFL), Tom Brady và Tavon Wilson. Tiền vệ Santi Cazorla chọn cho chó của mình cái tên Zlatan, theo danh chân sút Zlatan Ibrahimovic. Chó của Isco thì có tên là Messi. Không biết có phải do Isco sợ bị các fan Real “ném đá” hay không, mà gần đây anh phải chủ động lên tiếng thanh minh rằng việc đặt tên chó là Messi do bố anh chọn.
    Ngoài việc chọn cho cún cưng của mình những cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa, các ngôi sao sân cỏ còn rất mực chiều chuộng những anh bạn 4 chân ấy. Sanchez hay mở nhạc cho Atom và Humber nghe. Chó nhà Sanchez nghe nhạc cũng rất có gu. Chúng kết nhất là nhạc của Phil Collins. 

    Cún của Smalling được di chuyển cùng  ghế hạng nhất trên tàu với cô bồ của anh
    Cún của Smalling được di chuyển cùng ghế hạng nhất trên tàu với cô bồ của anh

    Wesley Sneijder mỗi lần dẫn bà xã Yolanthe sang Ibiza du hí đều cho cún bám càng. Tiền vệ người Hà Lan rất chịu khó và kiên trì dạy cún nhà mình bơi. Smalling thì mỗi lần được bồ tháp tùng tới sân tập của Man United cũng đều cho cún bám theo. Oezil thậm chí không ít lần quấn chăn ôm cún cưng vào lòng nằm ngủ ngon lành khi di chuyển trên chuyên cơ. Oezil còn thửa cho anh bạn 4 chân thân thiết này chiếc áo đấu Arsenal có in tên Balboa của nó và số 11 của anh sau lưng.

    Bất chấp đang có phong độ hay dở ra sao, bất chấp đang đỏ nghiệp đen tình hay đỏ tình, đen nghiệp thì bây giờ mốt của các cầu thủ là phải có ít nhất một chú cún kè kè ở bên.

    Oezil vốn… cực sợ chó

    Nhìn Oezil “bồ có thể không có những chó dứt khoát phải có một con” như bây giờ, thật khó tưởng tượng nếu biết rằng ngôi sao của Arsenal và ĐT Đức trước đây từng sợ chó hơn bất cứ con vật nào khác trên đời. Oezil tâm sự: “Không hiểu sao hồi nhỏ tôi lại sợ chó đến thế. Một hôm, tôi quyết định cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi này là cố nuôi lấy một chú chó. Rồi tôi chuyển sang yêu thích chó từ lúc nào không hay”.

    Ronaldo và Messi được đặt tên cho... cún

    Một điều mà Ronaldo và Messi, 2 ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới không mong muốn là tên của họ là nguồn cảm hứng để nhiều người đặt tên cho cún cưng. Cách đây không lâu, tiền vệ Isco của Real gây chú ý khi thừa nhận chú cún cưng của anh có tên là... Messi. Trái với sự giận giữ mà CĐV Barcelona dành cho Isco, tiền vệ người Tây Ban Nha bình thản lý giải việc đặt tên cun cưng là Messi là bởi: “Cậu ấy xuất sắc nhất thế giới và chú chó của tôi cũng vậy”.

    Cristiano Ronaldo cũng là một nguồn cảm hứng khác. Một gia đình tại Anh sở hữu chú chó 2 năm tuổi có khả năng chơi bóng rất đặc biệt. Với kỹ năng dắt bóng nhanh và lắt léo, chú chó được đặt với tên gọi thân mật là... Ronaldog. Những thước phim ghi cảnh Ronaldog chơi bóng thu hút khá nhiều lượt xem trên kênh Youtube.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội