Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, Salah đã bỏ tiền xây một sân bóng cho trẻ em tại thị trấn Nagrig. Nằm gần đó là trung tâm thể dục thể thao được ngôi sao Liverpool đầu tư một loạt trang thiết bị luyện tập hiện đại. Còn tại ngôi trường Mohamed Ayyad Al-Tantawy nơi Salah từng học, danh thủ người Ai Cập đã cho xây một phòng tập thể chất đa năng có mái che, tích hợp cả một sân bóng mini. “Cậu ấy luôn trở về Nagrig vào Tháng lễ Ramadan”, Mohamed Bassyouni, một người bạn thời ấu thơ của Salah chia sẻ, “Dù bận rộn đến mấy Salah luôn dành thời gian về quê trao quà cho tất cả lũ trẻ ở đây”. Cùng với việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Nagrig, Salah tiếp tục nhận được sự ngưỡng mộ khi động viên, khích lệ về cả tinh thần lẫn vật chất cho nhiều cặp đôi nghèo làm đám cưới trong thời gian qua. Sự tích cực giúp đỡ của Salah với quê nhà đã được ghi nhận, khi chính quyền sở tại quyết định đổi tên trung tâm thể dục thể thao theo tên anh.
Còn với người dân Nagrig, Salah giờ đây đã trở thành niềm tự hào sau tất cả những gì mà ngôi sao Liverpool làm được cả trong lẫn ngoài sân cỏ.