Chẳng rõ ai đầu trò nghĩ ra biệt danh không giống ai ấy cho Rooney. Chỉ biết rằng nickname này xuất phát từ vầng trán của ngôi sao đang khoác áo M.U. Bình thường thì Rooney vẫn quen để lộ “nay da em nhăn, chắc nhiều suy nghĩ” trên vầng trán ít tóc của mình. Thế mà thời gian gần đây trán anh lại căng mịn lạ thường.
Cái tuổi nó đuổi xuân đi, sao lại có chuyện Rooney hồi xuân kỳ lạ như vậy? Người ta đồn rằng anh đã bí mật bơm Botox để căng da. Chuyện này tế nhị nên các tuyển thủ Anh khác khi gán cho Rooney biệt danh “Đội trưởng Botox” thì cũng chỉ xì xào với nhau sau lưng anh thôi. Chưa ai đủ dũng cảm nhắc đến từ Botox trước mặt anh cả.
Trước tin đồn thân chủ mình lén bơm Botox, người đại diện của Rooney khăng khăng phủ nhận. Song chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ James McDiarmid sau khi đối chiếu hình ảnh “Rooney của ngày hôm qua” và anh của ngày hôm nay đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, chỉ có Botox mới xóa đi những “đợt sóng” trên trán Rooney như vậy.
Với lại, Rooney quen trêu chọc đồng đội nhiều rồi. Giờ anh có bị trêu lại cũng là công bằng thôi.