Cuối tuần qua, trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của Real Madrid trước Espanyol, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Với những pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha vươn lên trở thành chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga (bằng Suarez của Barca) với 19 bàn thắng.
Sau chiến thắng này, toàn đội đã được HLV Zinedine Zidane cho nghỉ xả hơi ngày thứ Hai. Tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi, Ronaldo đã đáp máy bay riêng đến Marrakesh (Morocco) để thăm người bạn thân Badr Hari, vốn là một tay đấm bốc.
Điều đáng nói là trước đó chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez đã cấm Ronaldo bay tới Morocco nhằm tránh cho cầu thủ này mất sức quá nhiều vào việc di chuyển xuyên châu lục và tham gia vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng cùng tay đấm người Morocco và những người bạn.
Với việc trái lệnh chủ tịch Perez, rất có thể Ronaldo sẽ phải đối diện với án phạt nội bộ của đội bóng.
Như đã biết hồi cuối năm 2015, truyền thông Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng đều đặn một tuần Ronaldo đáp máy bay tới Morocco 2 lần để gặp gỡ Hari cùng những người bạn. Sau khi kết thúc mỗi buổi tập, Ronaldo lại tót lên máy bay riêng và có mặt tại Morocco lúc 3 giờ chiều, sau đó sẽ trở lại Madrid khi màn đêm buông xuống để kịp tham dự buổi tập ngày hôm sau cùng các đồng đội!