Ronaldo và cầu thủ giỏi hơn cả anh từng chờ để ăn bánh vụn, thịt thừa

Khương Thượng
18:52 ngày 19-10-2023
Cristiano Ronaldo không mấy khi nể phục một đồng nghiệp nào. Fabio Paim là một trong số ít đó. Trong buổi chia sẻ mới đây, Fabio Paim cho biết khi còn bé, anh và Ronaldo từng cùng nhau chờ được ăn những mẩu bánh vụn hay thịt thừa mà cửa hàng vứt đi.

NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM

Ai cũng biết Ronaldo từng trải qua một tuổi thơ cơ cực. Nhiều người cũng chẳng nhớ, bà Dolores từng định loại bỏ CR7 từ trong phôi thai. Không phải một mà rất nhiều lần. Bí mật gây sốc ấy vừa được bật mí trong cuốn tự truyện có tên “Người mẹ can đảm” của bà Dolores. Trong cuốn sách dày 248 trang này, bà Dolores tiết lộ chi tiết về những lần tìm cách phá bỏ cái thai trong bụng mình hồi bà mang bầu CR7.

Đầu tiên, Dolores đến bệnh viện nhờ bác sỹ “giải quyết”. Nhưng bác sỹ đã kiên quyết từ chối và tư vấn cho bà rằng: “Cô mới 30 tuổi. Sức khỏe của cô và thai nhi hoàn toàn bình thường. Chẳng có cớ gì để triệt mầm sống của thiên thần nhỏ này cả. Hãy vui vẻ đón nhận thành viên mới trong gia đình cô!”.

Mặc kệ những lời tư vấn, động viên ấy, Dolores vẫn không thay đổi quyết định. Bà vẫn quyết phá thai. Bác sỹ không giúp thì bà tự làm. Thế là bà tự nghĩ ra đủ trò, cốt làm sao để mình bị sảy thai. Dolores nốc rượu bia như điên, say lê say lết. Nhưng cái bụng bầu của bà vẫn không hề hấn gì.

Dolores chạy nhảy, làm việc nặng đến kiệt cả sức. Song cái bụng bầu của bà vẫn bình thường. “Đây đúng là đứa con trời đánh không chết!”, Dolores than thở với hàng xóm. Biết chuyện, những người láng giềng tốt bụng liền khuyên can bà: “Đây là ý Chúa rồi. Chúa đã muốn đứa bé được sống. Thôi thì cứ thuận theo ý Chúa!”. Sau bao bận chết hụt trong bụng mẹ, cuối cùng CR7 cũng được cất tiếng khóc chào đời ngày 5/2/1985 tại vùng Funchal, Madeira (Bồ Đào Nha).

Fabio Paim là bạn thân của Ronaldo từ khi còn nhỏ.

4 đứa con trong gia đình kèm theo ông chồng vô tích sự, quả là quá khổ sở cho bà Dolores. Bà chỉ là một đầu bếp quèn. Ông chồng Jose Dinis Aveiro chỉ là thợ làm vườn, đào đâu ra được nhiều tiền. Chưa kể, ông Aveiro còn nghiện rượu. Dù lớn lên trong tình yêu của mẹ và sự bao bọc của anh chị em ruột nhưng cái đói vẫn là "bạn thân" đeo bám Ronaldo hàng ngày. 

BÁNH VỤN, THỊT THỪA LÀ ĐỒ HẢO HẠNG

Ronaldo là một trong những VĐV thể thao không có mỡ thừa trong cơ thể. Các bác sỹ còn khẳng định cơ địa của Ronaldo còn "trẻ" hơn rất nhiều so với độ tuổi của anh. Đó là nhờ Ronaldo biết cách chăm sóc bản thân. Chẳng ai ngờ một cầu thủ sắp 40 tuổi như Ronaldo lại ghi bàn nhiều hơn cả Kylian Mbappe và Erling Haaland cho tới lúc này của năm 2023. 

Nhưng quá khứ của Ronaldo lại không được ăn những đồ ăn chất lượng và sạch sẽ như bây giờ. Sự nghèo khó của gia đình khiến cho anh và người bạn thân Fabio Paim phải thường xuyên "rình mò" ở các quán đồ ăn nhanh, đặc biệt là các cửa hàng McDonald's mỗi tối. Paim kém Ronaldo 3 tuổi nên họ không chơi cùng nhau thường xuyên tại CLB khi còn nhỏ, nhưng là bạn tốt ngoài sân cỏ. Họ thân nhau vì tình yêu mãnh liệt với bóng đá và với... đồ ăn nhanh. 

Chia sẻ với tờ The Sun, Fabio Paim nhớ lại: "Ban ngày, chúng tôi chơi bóng và tập luyện ở Học viện đào tạo trẻ Sporting Lisbon. Buổi tối, chúng tôi thường lượn lờ ở quán McDonald's để chờ được ăn những vụn bánh và thịt thừa trong mỗi chiếc hamburger. Đúng, ban lãnh đạo Sporting có biết, nhưng nó không giống như thời nay. Chúng tôi được phép ra ngoài".

Paim nói thêm: “Chúng tôi là bạn bè. Tôi không thể nói là bạn thân nhưng chúng tôi đã là những người bạn chân thành của nhau. Tôi từng có những ngày nghỉ ngơi xả hơi với Ronaldo. Một là ở Brazil. Đó là lần đầu tiên tôi được tới Brazil, trước EURO 2004. Lần thứ 2 là khi Ronaldo vô địch EURO 2016".

RONALDO NỂ MỖI PAIM

Sau khi ký hợp đồng với MU năm 2003, Ronaldo từng cho biết: "Nếu bạn bất ngờ về những gì tôi làm được thì bạn sẽ sốc nếu nhìn thấy Fabio Paim chơi bóng". Đó là một chia sẻ từ tận đáy lòng của một siêu sao luôn coi mình là số 1 thế giới. Điều này đủ cho thấy tài năng của Paim còn đỉnh hơn Ronaldo, nhưng cuộc đời hay đúng hơn bóng đá lại không chọn cả hai. 

Sở hữu tốc độ và kỹ thuật thượng thừa, cầu thủ chạy cánh Paim là cơn ác mộng cho mọi hàng phòng ngự. Và căn nhà của cậu tại Estoril nhanh chóng được chất đầy bởi những danh hiệu và bằng khen. Aurélio Pereira, chuyên gia săn đầu người của Sporting, từng nhận xét về Paim: “Các bạn nghĩ Ronaldo xuất sắc ư? Vậy hãy chứng kiến Paim trong tương lai”. 

Fabio Paim là tài năng trẻ xuất sắc nhưng không thể có được sự nghiệp như Ronaldo.

Paim tỏa sáng rực rỡ trong tất cả các cấp độ đội trẻ của Sporting Lisbon, giống như con đường của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 14, các tuyển trạch viên từ Barca, MU và Real Madrid thường xuyên tới theo dõi các trận đấu mà Paim ra sân. Nhưng đến năm 2010, anh bị Sporting Lisbon thanh lý hợp đồng.

Tiền đạo trẻ từng được Ronaldo mô tả là giỏi hơn mình đành phải gia nhập đội bóng Hạng Ba của Bồ Đào Nha là SCU Torreense. Anh có 3 lần ra sân cho đội bóng này trước khi ra đi vào năm 2011. Tiếp đó là cả hành trình dài đầy khó khăn cho Paim, khi anh phải lang bạt tới nhiều nơi trên thế giới để chơi bóng. Mới 30 tuổi, nhưng Paim chẳng dành dụm được khoản tiền nào và số nợ ngày một lớn. Bế tắc, Paim lao vào con đường tăm tối nhất là buôn ma túy, và phải ngồi tù.

NỖI NHỚ RONALDO

Khi được mời phỏng vấn, Paim đưa phóng viên đến tiệm cắt tóc - nơi anh làm thuê cho một ông chủ cực kỳ yêu mến và thần tượng Messi. Thậm chí, người đàn ông này còn cấm Paim nói chuyện với Ronaldo nếu không muốn bị đuổi việc. 

Khi được hỏi Ronaldo hay Messi, ai xuất sắc hơn thì Paim nói: “Tôi không thể nói sự thật vì ông chủ không cho phép ai nhắc tên Cristiano. Trong đầu ông chủ tôi, Messi luôn là người giỏi nhất. Tôi không thể nói Ronaldo, nếu không tôi sẽ không thể có mặt ở đây vào tuần tới!”.

Nhưng cuối cùng Paim cũng hài lòng: “Cristiano Ronaldo. Đó là sự lựa chọn của tôi. Trong đầu tôi, tôi thực sự nghĩ anh ấy là người giỏi nhất vì mọi thứ anh ấy đã chinh phục và mọi thứ anh ấy đã làm.

Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ nào giống anh ấy nữa. Không bao giờ. Cristiano Ronaldo - với tất cả nỗ lực và sự chăm chỉ của mình, đã đạt được đẳng cấp xứng đáng. Nhưng khi thi đấu, nếu tôi nỗ lực và quyết tâm như vậy thì tôi sẽ giỏi hơn Ronaldo. À, tôi bây giờ còn không biết Cristiano Ronaldo có nhớ đến sự tồn tại của tôi không".

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x