Khu Bourj el Barajneh, ngoại ô Lebanon vốn bị những phần tử cực đoan xem là một cái gai trong mắt cần nhổ bỏ, bởi nơi đây chứa chấp 28.000 người dân Palestine sang tị nạn.
Haidar từng là một đứa trẻ hiếu động yêu bóng đá sinh sống cùng gia đình như mọi đứa trẻ khác ở Bourj el Barajneh. Cho đến ngày 12/11 vừa rồi, vụ đánh bom tàn khốc ở Lebanon nhắm vào những người dân tị nạn đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu bé, và khiến chính cậu bị thương.
Trước hoàn cảnh đáng thương của Haidar, phóng viên Rana Harbi người địa phương đã thử liên lạc với Real Madrid, hy vọng rằng siêu sao người Bồ - vốn là thần tượng của Haidar - sẽ động lòng trắc ẩn mà tới thăm cậu bé.
Bất ngờ thay, đội bóng Hoàng gia quả thật đã đáp lại lời thỉnh cầu, sẵn sàng sắp xếp một cuộc hẹn cho Haidar và Ronaldo trong thời gian tới.
Đây không phải lần đầu tiên Real thực hiện một nghĩa cử cao đẹp như thế. Hồi tháng Chín, 3 người dân tị nạn từ Syria đã có một ngày không thể nào quên khi được dẫn đi thăm quan sân Bernabeu bởi đích thân ngài chủ tịch Florentino Perez.