Bóng Đá Plus trên MXH

Reece James bị trộm mất két sắt, huy chương Champions League lẫn EURO
N.Khánh • 19:40 ngày 17/09/2021
Trong lúc Reece James vắng nhà, một toán trộm đã đột nhập tư gia của hậu vệ này và lấy mất chiếc huy chương vàng Champions League 2020/21 cùng tấm huy chương bạc EURO 2020.

    Sự việc xảy ra khi Reece James đang cùng Chelsea đón tiếp Zenit tại trận đấu bảng H Champions League giữa tuần này. Trong lúc hậu vệ  21 tuổi miệt mài thi đấu, bảo vệ an toàn cánh phải của Chelsea và giúp đội bóng giành thắng lợi 1-0, thì anh lại nhận một “bàn thủng lưới” ở nhà riêng. 4 tên trộm lẻn vào tư gia của James và ung dung khua khoắng.

    Sau trận đấu, James biết được thông tin về vụ trộm và đăng tải sự việc lên Twitter cá nhân để loan báo cho các fan. “Một nhóm cướp hèn hạ đã đột nhập nhà tôi. Chúng khiêng đi một két sắt chứa các vật dụng cá nhân của tôi. Tôi không bao giờ cất giữ vàng bạc hay đồ trang sức trong két sắt. Trong đó chỉ có huy chương vàng Champions League 2020/21 và tấm huy chương bạc EURO 2020 của tôi”, James viết. 

    Nhưng theo James, 2 tấm huy chương bị mất với anh còn quý hơn cả vàng. Anh viết: “Đó là những phần thưởng đầy vinh quang mà tôi dành được khi thi đấu cho Chelsea và ĐT Anh, những thứ không ai được lấy đi của tôi. Tôi kêu gọi tất cả những người hâm mộ Chelsea và ĐT Anh hãy giúp lật mặt những kẻ hèn hạ này. Chúng sẽ không yên thân đâu vì ngày càng có thêm bằng chứng xác định chúng là ai”.

    Trong lúc Recce James vắng nhà, một toán trộm đã đột nhập tư gia của hậu vệ này và lấy mất chiếc huy chương vàng Champions League 2020/21 cùng tấm huy chương bạc EURO 2020

    Hiện tại, James cũng đã báo cáo sự việc với cảnh sát, đồng thời cung cấp hình ảnh rõ nét về những tên trộm mà hệ thống camera an ninh tại nhà anh ghi lại. Hậu vệ của Chelsea cho rằng, dù sao anh cũng thấy may mắn vì lúc bọn đạo tặc đột nhập thì gia đình anh không có ai ở nhà. 

    “Tôi thực sự đánh giá cao việc có một nền tảng mạng xã hội để chia sẻ với các bạn về sự cố của mình và cũng để thông báo với các bạn rằng tôi vẫn an toàn, khỏe mạnh. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau bắt lũ trộm cắp hèn hạ ra đối diện với công lý”, cầu thủ 21 tuổi người Anh nhắn nhủ.

    Được biết, đây không phải lần đầu tiên Reece James trở thành mục tiêu của trộm cướp. Năm ngoái, khi tham gia một chuyến thiện nguyện ở London, xe hơi của James cũng bị kẻ gian đập vỡ cửa kính, lấy mất một số món quà mà anh đang mang đi trao tặng cho người nghèo.

    Tags: Reece James
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội