Như đã biết, vụ trộm cắp liên quan đến một cầu thủ gây xôn xao dư luận bóng đá Italia trong thời gian gần đây xảy ra hồi cuối tháng 12/2020, sau khi cảnh sát nhận đơn kiện của một một du khách trên chuyến bay từ Paris (Pháp) đi Milan (Italia). Ngay sau đó, cuộc điều tra bắt đầu ở tỉnh Varese với sự kết hợp của cảnh sát và quân đội. Nhờ sử dụng thiết bị định vị GPS, nhóm điều tra đã xác định vị trí máy tính trong một ngôi nhà nằm ở khu vực đồi núi của La Spezia.
Điều khá bất ngờ ở đây là ngôi nhà đó chính là nhà của tiền đạo Nzola. Khi cảnh sát gõ cửa, họ tìm thấy một nhóm người bên trong: trong số đó, một người Pháp 26 tuổi gốc Congo chính là kẻ trộm chiếc laptop mà cảnh sát đang tìm. Điều này đồng nghĩa Nzola vô tội sau thời gian bị nghi ngờ.
Song dù không phải là kẻ cắp nhưng chân sút 24 tuổi người Pháp cũng bị điều tra về việc vi phạm quy định chống Covid-19 khi để du khách nước ngoài tới nhà. Về phía cảnh sát, sở dĩ vụ điều tra này được tiến hành một cách bài bản, nghiêm túc là bởi nhà chức trách Italia muốn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống trộm cắp ảnh hưởng đến khách du lịch từ nước ngoài.