Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi đau mất con của Ronaldo là không thể đong đếm
Thanh Sơn • 08:07 ngày 19/04/2022
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Man United vừa thông báo trên Instagram rằng một trong hai người con song sinh của mình đã qua đời khi mới được sinh ra. Thông điệp của CR7 tuy ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó chắc chắn là nỗi đau vô bờ bến.

    Theo phân tích của tờ Daily Mail, Ronaldo vốn là người đàn ông của gia đình. Anh có thể lạnh lùng với người ngoài, nhưng lại rất tình cảm với người thân. Việc mới đây Ronaldo khiến dư luận bức xúc vì sẵn sàng đập cả điện thoại của một fan Everton không có nghĩa anh là con người lạnh lùng, ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình.

    Ngược lại, Ronaldo nóng nảy, không giữ được bình tĩnh chính là vì anh giàu cảm xúc tới mức nhiều lúc để mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nếu vậy, sự ra đi của cậu con trai mới chào đời của Ronaldo có thể gây ra những tác động tâm lý khủng khiếp rất dễ khiến CR7 suy sụp và khó gượng dậy.

    Còn nhớ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chính Ronaldo từng chia sẻ rằng: "Tôi rất giàu có và có thể mua được nhiều thứ, nhưng không có thứ gì thay thế được gia đình. Với tôi, gia đình chính là thứ quan trọng hơn cả. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để gia đình mình được khỏe mạnh và hạnh phúc".

    Niềm vui bên gia đình của Ronaldo khi còn thi đấu cho Real

    Thực tế, Ronaldo tuy có sự nghiệp đáng mơ ước nhưng trước đây lại thiếu tốn tình cảm gia đình. Là con út trong một gia đình nghèo khó ở đảo Madeira, mới 12 tuổi Ronaldo đã tới Sporting Lisbon để theo nghiệp bóng đá. Cựu tiền đạo CLB Real Madrid từng thừa nhận đây là quãng thời gian rất khó khăn với một chú nhóc và trong năm đầu khoác áo Sporting Lisbon anh vẫn thường khóc mỗi đêm vì quá nhớ nhà.

    Mẹ của Ronaldo là bà Dolores yêu quý con trai mình tới mức bà sẵn sàng chấp nhận hy sinh để tiếp thêm động lực cho cậu con trai. Bằng chứng là bà Dolores thường xuyên đáp máy bay đi xem Ronaldo chơi bóng, nhưng do tâm lý yếu nên bà phải sử dụng thuốc an thần để ổn định nhịp tim và giảm bớt căng thẳng tới mức có thể ngất xỉu khi xem các trận đấu.

    Về phần mình, bố của Ronaldo là Jose Dinis Aveiro lại là một con sâu rượu. Chứng nghiện rượu khiến ông qua đời vào năm 2005 khi mới 53 tuổi. Thời điểm ấy, Ronaldo tròn 20 tuổi và đã thi đấu cho Man United được 2 năm.

    Đại gia đình nhà Ronaldo

    Đáng chú ý, nếu như Ronaldo có lối sống lành mạnh và rất biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân thì anh trai của cầu thủ này là Hugo lại đi vào vết xe đổ của ông bố. Không chỉ nghiện rượu mà Hugo thậm chí còn tự hủy hoại mình bằng cách sử dụng cả ma túy.

    Dường như những trải nghiệm về thiếu thốn tình cảm đã thôi thúc Ronaldo xây dựng nên một gia đình lớn đầy ắp tiếng cười. Chẳng thế mà trước khi bạn gái Georgina Rodriguez mang thai lần 2, Ronaldo đã là ông bố 4 con rất thích chia sẻ những bức ảnh gia đình hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Các quý tử nhà CR7 gồm có Cristiano Jr (11 tuổi), cặp song sinh Eva - Mateo (4 tuổi) và Alana Martina (3 tuổi). Trong số này, cậu cả Cristiano Jr đã theo nghiệp bóng đá giống bố khi đang là thành viên học viện đào tạo trẻ của MU.

    Cần phải nhấn mạnh rằng, ngay cả khi Cristiano Jr đã thể hiện được tiềm năng, chính Ronaldo mới khẳng định anh không gây sức ép để buộc con trai mình phải chơi bóng chuyên nghiệp. Nói vậy để thấy, Ronaldo yêu quý những người thân của mình đến mức nào. Chính vì vậy, việc anh vừa mất một người con song sinh chắc chắn là nỗi đau không thể đong đếm.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội