Bóng Đá Plus trên MXH

Những mẫu áo đấu đẹp nhất và xấu nhất lịch sử M.U
Quang Hoà • 18:12 ngày 05/08/2015
Mới đây Manchester United đã cho công bố mẫu áo đấu dành cho mùa giải 2015/16. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm lại những mẫu trang phục đẹp và xấu nhất mà Quỷ đỏ từng cho trình làng.
    Áo cho cúp châu Âu mùa 1998/99

    Áo cho cúp châu Âu mùa 1998/99

    Đây là trang phục theo phong cách cổ điển với áo đỏ, quần và tất trắng. Điểm nhấn của bộ cánh là trên vương miện logo M.U có in ngôi sao tượng trưng cho chức vô địch châu Âu mà họ giành được lần đầu tiên vào năm 1968. 

    Vận may từ bộ áo đấu này đã giúp M.U giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước Bayern trong trận chung kết Champions League diễn ra ở Nou Camp.

    Mẫu áo thứ ba mùa 1995/96

    Mẫu áo thứ ba mùa 1995/96

    Sự mới mẻ đã chuyển sang lố bịch khi M.U ra mắt mẫu áo kẻ sọc ngang màu xám. Đây bị xem là bộ trang phục xấu xí nhất trong lịch sử của M.U. Với bộ cánh này, đội bóng của HLV Alex Ferguson từng có chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 1, thua 4). 

    Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Sir Alex yêu cầu các học trò đổi áo trong nghỉ ở trận thua nhục nhã trước Southampton. Kể từ đó, không ai còn thấy các cầu thủ M.U mặc kiểu áo thảm họa này nữa.

    Mẫu áo sân khách mùa 1993/95

    Cú kungfu nổi tiếng của Cantona

    Hiếm có một mẫu áo nào khắc họa tính cách đội bóng hoàn hảo như bộ cánh mùa 1993/95. Những cầu thủ có cá tính mạnh như Eric Cantona, Peter Schmeichel, Roy Keane, Paul Ince và Mark Hughes không thể kiếm đâu cho mình bộ trang phục phù hợp hơn. Đến giờ, hẳn vẫn chưa ai quên hình ảnh Cantona mặc áo đen bay như diều hâu và tung cú đá kungfu vào người một CĐV ở SVĐ Selhurst Park vào năm 1995.

    Mẫu áo thứ ba mùa 1992/94

    Mẫu áo có 2 màu riêng biệt ở mỗi bên

    Quá dở. Đó là từ duy nhất phù hợp để mô tả bộ trang phục cổ dựng, có 2 màu vàng và xanh lá cây ở mỗi nửa. Mặc trang phục này, ngay cả một cầu thủ ngổ ngáo như Cantona trông cũng chẳng khác nào một gã hề.

    Mẫu áo sân nhà năm 1958

    Mẫu áo không có họa tiết của M.U

    Trước khi có các nhà tài trợ, những chiếc áo đấu đơn giản là không có bất kỳ họa tiết nào. Hồi tháng Hai năm 2008, các cầu thủ M.U từng mặc đúng mẫu áo này trong trận đấu với gã hàng xóm Man City để kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra thảm họa Munich.

    Mẫu áo sân nhà năm 1985


    Không đến mức gọi là thảm họa, nhưng mẫu áo này vẫn rất xấu với điểm nhấn là những đường sọc trắng ở 2 vai. 

    Mẫu áo sân khách mùa 1990/91


    Mẫu áo với các hoa văn trắng và xanh bị đánh giá là quá lòe loẹt và chỉ dành cho những tay chơi điệu đà. Dẫu vậy, nó cũng mang đến kỷ niệm đáng nhớ với cá nhân cầu thủ Lee Sharpe, khi trong trang phục này anh từng lập được cú hat-trick vào lưới Arsenal tại cúp Rumberlows.

    Mẫu áo sân nhà từ năm 1996 đến 1998

    Mẫu áo sân nhà từ năm 1996 đến 1998

    Mẫu áo cao cổ và có tay áo rộng thùng thình này không hợp với những cầu thủ có mái tóc dài lãng tử từng đá cho M.U hồi đó như Karel Poborsky hay Jordi Cruyff. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay