9. Cậu bé bị nhân viên an ninh cướp áo đấu của Messi
Sau trận đấu giữa Barcelona và Malaga vào cuối tháng 1/2016, siêu sao Lionel Messi đã tặng áo đấu cho một fan nhí. Nhưng sau đó, các nhân viên an ninh đã lấy chiếc áo của cậu bé. Một fan giấu tên đã viết trên trang Twitter cá nhân như sau: "Tên cậu bé là Kevin, 15 tuổi và là bạn của Diego, con trai tôi. Messi đã tặng cho cậu ấy chiếc áo đấu nhưng các nhân viên an ninh sân La Rosaleda đã lấy mất. Thật tồi tệ khi người ta lại cướp đi giấc mơ của một đứa trẻ như thế”.
8. Ronaldo ân cần hỏi thăm fan nhí
Trong chuyến hành quân tới xứ Basque để gặp Cadiz tại vòng 1/16 cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào cuối năm 2015,
Ronaldo cùng các đồng đội đã hạ cánh xuống sân bay Bilbao. Sau khi
Ronaldo và các đồng đội xuất hiện ở sân bay Bilbao, rất nhiều CĐV đã
chào đón ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trong đó, có một fan nhí đã bật khóc
sau khi chứng kiến thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Như
thường lệ, Ronaldo luôn dành tình cảm cho các fan nhí và chủ động tiến
về phía cậu bé để an ủi, đồng thời ký tặng lên áo của CĐV đáng yêu này.
VIDEO: Xúc động với hình ảnh Ronaldo vỗ về an ủi fan nhí đang khóc như mưa
Năm 2013, một CĐV 11 tuổi có tên Louis Kearns đã tham gia vào lễ nhận danh hiệu vô địch Europa League của Chelsea và thậm chí đã gây sốc khi bắt tay cả chủ tịch UEFA Michel Platini. Phát biểu trên The Sun, bà mẹ Margaret của Louis, giống như tất cả những ai chứng kiến, đều không tin vào mắt mình: “Tôi gần như chết điếng khi thấy con tôi lên nhận giải thưởng. Tôi không thể tin đó là con mình. Mọi người cũng sốc trên Twitter. Và lúc này tôi vẫn còn sốc".
Chú nhóc 8 tuổi, James Collins đã từ chối mặc chiếc áo M.U do là cậu sợ bạn bè châm chọc vì mua phải trang phục in số áo cũ của tiền vệ Adnan Januzaj. Ban đầu, Januzaj mặc áo số 44 nhưng sau đó bất ngờ được trao chiếc áo số 11 trước khi mùa giải 2014/15 khởi tranh. Dù vậy, sau đó Januzaj đã gửi lời xin lỗi kèm theo chiếc áo in số áo "chuẩn".
Tình huống Wayne Rooney sút trượt bóng trong thời gian khởi động trước trận Wolves - M.U vào năm 2012 đã vô tình khiến CĐV 9 tuổi tên Jamie Thomas phải nhập viện vì… gãy cổ tay. Ngôi sao đang được hưởng lương cao nhất Man United đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Jamie và gia đình cùng 1 lá thư. Đi kèm theo đó chiếc áo đấu có kèm chữ kí của anh.
Lopez sinh trước Icardi 9 năm. Khi Lopez được đầu quân cho Barcelona,
Icardi còn là chú bé “vắt mũi chưa sạch”. Bức ảnh Icardi xin chữ ký của
Lopez mà các fan đang truyền nhau trên các mạng xã hội được cho là chụp
vào khoảng năm 2005. Hồi ấy, Lopez 21 tuổi còn Icardi mới 12 tuổi.
Tháng 10/2014, cựu HLV Jose Mourinho đã gây thất vọng cho nhiều CĐV Chelsea sau hành vi đẩy ngã cậu học sinh 14 tuổi Otto Nahmmacher, vốn là fan ruột của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh. Theo Nahmmacher thì cậu chỉ muốn “tự sướng: với hình ảnh của HLV Mourinho ở phía sau. Tuy nhiên, khi thấy mình bị ghi hình, “Người đặc biệt” đã chộp lấy tay và xô đẩy cậu một cách thô bạo.
Murtaza Ahmadi, 5 tuổi, hiện sống cùng gia đình ở Jaghori, miền Đông
Afghanistan. Gia đình Murtaza làm nông và khoản thu nhập có được chỉ đủ tiền để chi trả cho cuộc sống thường nhật.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
7. Fan nhí lên nhận cúp Europa League cùng Chelsea
Năm 2013, một CĐV 11 tuổi có tên Louis Kearns đã tham gia vào lễ nhận danh hiệu vô địch Europa League của Chelsea và thậm chí đã gây sốc khi bắt tay cả chủ tịch UEFA Michel Platini. Phát biểu trên The Sun, bà mẹ Margaret của Louis, giống như tất cả những ai chứng kiến, đều không tin vào mắt mình: “Tôi gần như chết điếng khi thấy con tôi lên nhận giải thưởng. Tôi không thể tin đó là con mình. Mọi người cũng sốc trên Twitter. Và lúc này tôi vẫn còn sốc".
6. Fan nhí M.U quyết không thèm mặc áo của Januzaj
Chú nhóc 8 tuổi, James Collins đã từ chối mặc chiếc áo M.U do là cậu sợ bạn bè châm chọc vì mua phải trang phục in số áo cũ của tiền vệ Adnan Januzaj. Ban đầu, Januzaj mặc áo số 44 nhưng sau đó bất ngờ được trao chiếc áo số 11 trước khi mùa giải 2014/15 khởi tranh. Dù vậy, sau đó Januzaj đã gửi lời xin lỗi kèm theo chiếc áo in số áo "chuẩn".
5. Rooney sút bóng làm gãy tay chú bé
Tình huống Wayne Rooney sút trượt bóng trong thời gian khởi động trước trận Wolves - M.U vào năm 2012 đã vô tình khiến CĐV 9 tuổi tên Jamie Thomas phải nhập viện vì… gãy cổ tay. Ngôi sao đang được hưởng lương cao nhất Man United đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Jamie và gia đình cùng 1 lá thư. Đi kèm theo đó chiếc áo đấu có kèm chữ kí của anh.
4. Lopez bị cựu fan nhí giật vợ
Scandal tiền đạo Mauro Icardi (Inter Milan) cướp trắng cô vợ bốc lửa Wanda Nara của Maxi Lopez (Torino) từng là chủ đề khai thác cho cánh báo chí. Chuyện Icardi từng chơi chung đội Sampdoria với Icardi mà vẫn giật vợ của đồng đội cũ này thì ai cũng đã rõ. Song có một bí mật giật mình đang khiến mọi người sốc: Icardi từng là fan cuồng của Lopez.Icardi và Nara đang hạnh phúc
Lopez 21 tuổi còn Icardi mới 12 tuổi
3. Fan đặc biệt của Ronaldo gia nhập Sporting Lisbon
Martunis, cậu bé người Indonesia đã sống sót kỳ diệu trong thảm họa sóng thần năm 2004 đã ký hợp đồng với Sporting Lisbon - CLB cũ của thần tượng Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Trước đó, Ronaldo đã kêu gọi cả tập thể ĐT Bồ Đào Nha quyên góp tiền để xây dựng lại ngôi nhà cho chú bé này. Nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của CR7, suốt nhiều năm qua Martunis có cơ hội học tiếng Anh 3 lần/tuần, chơi bóng đều đặn vào mỗi buổi chiều tại khu tập huấn mà Real Madrid mở ở Banda Aceh.2. Mourinho xô ngã chú nhóc vì bị quay lén
Tháng 10/2014, cựu HLV Jose Mourinho đã gây thất vọng cho nhiều CĐV Chelsea sau hành vi đẩy ngã cậu học sinh 14 tuổi Otto Nahmmacher, vốn là fan ruột của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh. Theo Nahmmacher thì cậu chỉ muốn “tự sướng: với hình ảnh của HLV Mourinho ở phía sau. Tuy nhiên, khi thấy mình bị ghi hình, “Người đặc biệt” đã chộp lấy tay và xô đẩy cậu một cách thô bạo.
1. Messi tặng quà fan nhí mặc áo nilon
Siêu sao Lionel Messi của Barcelona đã tặng cậu bé nghèo khổ từng phải mặc áo làm bằng túi nilon in tên và số áo của anh một món quà đặc biệt theo đúng ước muốn của em. Với tư cách là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), anh đã được tổ chức này tại Afghanistan gửi tới Murtaza Ahmadi một chiếc áo ĐT Argentina có chữ ký của chính Messi. Ngoài ra, cậu bé này còn được tặng một quả bóng để thỏa sức đam mê với tình yêu của mình.Điều ước của Ahmadi đã thành sự thật