Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều thú vị ít người biết ở khu vực kỹ thuật
Hạnh Nguyễn • 11:11 ngày 20/05/2017
Gần đây, người ta xôn xao bàn tán chuyện Isco “troll” HLV Tony Adams như nhân viên chạy bàn, hay chuyện nhân viên của Arsenal hồn nhiên ăn kẹo trong khu vực kỹ thuật của đội nhà khi trận đấu đang diễn ra. Đó vẫn chưa phải những hành động kỳ quặc nhất ở khu vực tưởng như đơn điệu này.

    Hút thuốc, đập bóng, ăn gỉ mũi

    Nhân vật thu hút sự chú ý nhất trong khu vực kỹ thuật trên sân là các HLV. Nên họ cũng là những người lắm trò nhất ở đây. Hai năm trước, Arsene Wenger phạt Wojciech Szczesny 20.000 bảng vì thủ thành người Ba Lan này hút thuốc trong phòng thay đồ. Song ít ai ngờ chính Giáo sư hồi trẻ từng là “ống khói”. Thời mới theo nghiệp cầm quân, Wenger liên tục phì phèo “tăm xỉa phổi” trên băng ghế huấn luyện. Ông thừa nhận quá khứ nghiện thuốc nặng và có thời từng đi bán thuốc lá. Đến khi dẫn dắt Arsenal, Wenger mới được cai thuốc.

    HLV Wenger thời còn là “ống khói”
    HLV Wenger thời còn là “ống khói”

    Joachim Loew thì quá nổi tiếng (hoặc tai tiếng, tùy theo quan điểm của mỗi người) với trò cậy gỉ mũi rồi hồn nhiên cho vào mồm ăn rồi. Mặc những đánh giá cho rằng đó là hành động vừa thiếu mỹ quan, vừa mất vệ sinh, Loew vẫn cứ ăn gỉ mũi của mình ngon lành. Những ai vẫn hay giễu Loew hẳn rất hoang mang khi mới đây có thông tin… “khoa học chứng minh ăn gỉ mũi tốt cho sức khỏe”.

    Joachim Loew và món… khoái khẩu
    Joachim Loew và món… khoái khẩu

    Sir Alex Ferguson trước đây có thói quen nhai kẹo cao su không thể xem như trò lạ ở khu vực kỹ thuật của M.U. Nhưng trợ lý Mike Phelan của Sir Alex thì lại có hành động rất trẻ con. Thấy quả bóng bay nào từ trên khán đài bay xuống là Phelan túm lấy rồi cho xuống đất lấy chân dập cái “bùm”.
    Sir Alex Ferguson dán mắt trên sân, Phelan lo đập bóng
    Sir Alex Ferguson dán mắt trên sân, Phelan lo đập bóng

    Trong một trận cầu căng thẳng với Chelsea hồi 2009, Sir Alex đang tập trung cao độ dõi theo diễn biến trận đầu bỗng giật nảy mình vì tiếng “bùm” ngay bên cạnh. Phelan vừa dập bóng bay. Sau này, Phelan thú nhận: “Tôi đã suýt bị mất việc vì trò nghịch dại ấy”.

    Ăn bánh… tẩy lông chân

    Cùng ngồi trong khu kỹ thuật với ê kíp huấn luyện còn có dàn cầu thủ dự bị. Đời cầu thủ còn gì nhàm chán bằng cảnh ngồi dự bị. Nên một số làm trò cho bớt đơn điệu. Về khoản này thì các ngôi sao người Tây Ban Nha lắm trò nhất.

    Trong trận đấu cuối cùng của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Diego Costa và Xabi Alonso ngồi buồn nhìn đồng đội đá trên chân Australia. Costa bèn nghĩ ra trò lấy miếng băng dính dán vào đùi Alonso để “wax”. Trò tẩy lông này của Costa đến những khán giả giàu trí tưởng tượng nhất cũng chẳng thể hình dung tới.

    Trận Real gặp Granada mới đây, HLV Tony Adams của Malaga diện đồ trông cứ như nhân viên chạy bàn trong nhà hàng. Cầu thủ dự bị Isco của Real tranh thủ cơ hội “troll” HLV của đối thủ luôn. Isco giả vờ gọi với về phía Adams: “Ê bồi, cho tôi lon Coca”. Luka Modric và Toni Kroos ngồi cạnh không nhịn nổi cười.

    Thủ thành Wayne Shaw vô tư chén bánh
    Thủ thành Wayne Shaw vô tư chén bánh

    Gây tranh cãi nhất phải kể đến vụ thủ thành dự bị Wayne Shaw của Sutton United vô tư lôi bánh ra ăn trong khi trận đấu giữa Sutton và Arsenal tại FA Cup mùa này vẫn đang diễn ra. Người thì cho rằng đơn giản thấy đói thì phải ăn thôi, Shaw đâu có lỗi gì. Người khác lại nghi ngờ Shaw chủ ý chén bánh để trục lợi từ việc có nhà cái ra kèo dị rằng Shaw sẽ ăn bánh trong trận này. “Miếng ăn là miếng nhục”, Shaw sau đó bị BLĐ Sutton buộc thôi việc bất chấp thực tế rất nhiều fan lên tiếng đòi Sutton giữ lại anh chàng thủ môn háu ăn này.

    Diego Costa ngồi buồn, tẩy lông chân cho Alonso
    Diego Costa ngồi buồn, tẩy lông chân cho Alonso

    Thế mới thấy việc camera truyền hình bắt được cảnh mấy nhân viên Arsenal cầm trên tay gói kẹo chocolate hiệu Maltesers ở khu vực kỹ thuật của đội nhà trong trận thắng M.U 2-0 hồi đầu tháng này vẫn chưa nhằm nhò gì.

    Tai nạn khó đỡ của Bielsa
    Trong trận Marseille hạ Toulouse 2-0 hồi tháng 3 năm ngoái, HLV Marcelo Bielsa gặp phải tai nạn cười ra nước mắt. Ông thoải mái ngồi lên chiếc bình đá của đội nhà mà không để ý ngay trước đó trợ lý của ông vừa đặt lên đó một cốc “cà phê nóng”. Bị bỏng “bàn tọa”, Bielsa tức tối đá văng luôn cốc cà phê mà chưa kịp uống ngụm nào.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội